Được xây dựng từ năm 1997, trụ sở làm việc của Công an huyện Xuân Trường hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc.
Ngày 18/3/1997, Chính phủ có Nghị định số 162/CP tách huyện Xuân Thủy thành hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Đồng thời Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cũng có quyết định tách Công an huyện Xuân Thủy thành Công an huyện Xuân Trường. Thực hiện Nghị định 19/CP, quyết định của Bộ Nội vụ ngày 1/4/1997 huyện Xuân Trường được tái lập, cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Công an huyện Xuân Trường được tái lập. Trụ sở tạm thời tại đồn cảnh sát nhân dân Bùi Chu thuộc địa bàn xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Công an huyện Xuân Trường được tái lập với tổng số trên 30 đồng chí với 7 đầu mối công tác và trạm cảnh sát nhân Lạc Quần.
Trụ sở làm việc Công an huyện Xuân Trường (Nam Định) được xây dựng từ tháng 4/1997, gồm 2 dãy nhà, 2 tầng diện tích đất xây dựng mỗi dãy nhà là 500m2, tổng số 20 phòng làm việc, 1 hội trường, trên diện tích đất 4.900m2 có tường bao.
Công an huyện Xuân Trường tại địa chỉ tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Nam Định đã được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2000. Qua 21 năm sử dụng, hiện tại trụ sở Công an huyện Xuân Trường đang xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho CBCS công tác, sinh hoạt.
Theo quan sát của phóng viên, nhiều hạng mục của trụ sở công an huyện Xuân Trường đã xuống cấp trầm trọng, đáng lưu ý là phần trần hiên sảnh nay bị bong chóc nhiều mảng lớn, nhiều cột trụ bị nứt nẻ và bong vữa lộ trụ sắt,… thiếu vững chắc nếu để lâu dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ gãy đỗ bất cứ lúc nào, nhất là trong các điều kiệu thời tiết phức tạp như bão, lũ của huyện gần biển. Để tránh sụp đổ, các cọc tre được chống đỡ để hạn chế đến mức thấp nhất. Các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang phải làm việc trong môi trường không an toàn và lo lắng về việc sụp đổ bất cứ lúc nào.
Môt số hình ảnh ghi nhận của PV:

Dãy nhà làm việc, giao dịch một cửa xập xệ của công an huyện Xuân Trường

Trần hiên nhà bong tróc bị thủng nhiều mảng lớn, rất nguy hiểm

Hàng loạt cột bê tông được thay bằng cọc tre xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập mái bất cứ lúc nào

Các cột bê tông hư hỏng nặng có thể sập bất cứ lúc nào
- Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
- Các làng nghề ở Nam Định
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
- Khách bơi khỏa thân cứu tàu mắc cạn ở Sydney
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Hung thủ chặn đường, chém người ra đầu thú
-
CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
-
Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
-
Bắt trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định
-
Linh thiêng Lễ khai Ấn đền Trần Nam Định 2017
-
Thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định đã tử vong
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Kiều nữ Nam Định lột xác thành bà trùm ma túy chỉ vì khoái spa !
-
Nam Định: Đâm vào xe ba gác chở luồng, người đàn ông tử vong thương tâm
-
Chùa Lương (Phúc Lâm) Nam Định
-
Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
-
Bộ GTVT đồng ý triển khai dịch vụ Grabtaxi cho hãng taxi tại Nam Định, Hà Nam