Sáng nay 23/5, trong “dòng cử tri” đổ về các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Nam Định, PV Đại Đoàn Kết Online ghi nhận có rất nhiều cử tri là cụ già, nhà tu hành, thanh niên lần đầu đi bầu cử.
Chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết Online, các cử tri đều bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được cầm trên tay lá phiếu để bầu ra những đại diện của mình ở các cơ quan dân cử từ địa phương đến Trung ương.
Cử tri Trần Đức Thắng (18 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Nam Định) bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử những người đại diện cho mình ở các cơ quan dân cử từ phường đến Trung ương.
Chính vì vậy, ngoài việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, từ nhiều tháng nay, Thắng dành thời gian quan tâm, tìm hiểu về kỳ bầu cử mình lần đầu tham gia, tìm hiểu về các ứng cử viên…
“Tối qua em để đồng hồ báo thức sớm hơn thường lệ. Sáng nay em cùng bố mẹ tới điểm bầu cử của phường từ rất sớm, hồi hộp ngay từ khi thực hiện các biện pháp phòng dịch. Lúc cầm lá phiếu bỏ vào hòm phiếu cảm giác thật khó tả, run run nhưng thấy thật tự hào, thấy mình đã lớn, đã có quyền công dân nhưng phải có trách nhiệm với đất nước”, cử tri Thắng chia sẻ.
Trong khi đó, từ sáng sớm cụ Phạm Thị Hào (hơn 90 tuổi) ở thị trấn Yên Định thuộc huyện ven biển Hải Hậu đã được con cháu đưa tới điểm bầu cử. Như mọi cử tri khác, cụ cũng thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch; tìm hiểu về các cử tri trước khi bỏ phiếu.
Bỏ phiếu xong, cụ Hào chia sẻ: “Tôi không còn nhiều thời gian nên lần đi bầu cử này với tôi rất đặc biệt so với những lần trước. Những năm tháng cuối đời, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến đất nước, quê hương mình ngày càng đổi mới, dân chủ, giàu đẹp. Tôi tin những người tôi vừa bầu sẽ tiếp tục góp phần đưa đất nước, quê hương tôi phát triển hơn, giàu đẹp hơn”, cử tri hơn 90 tuổi chia sẻ.
Dưới đây là những hình ảnh PV Đại Đoàn Kết Online ghi nhận tại các điểm bầu cử:
- Những con người thầm lặng làm nhiệm vụ nhặt xác thai nhi
- Hot girl Nam Định: Vũ Thanh Quỳnh – Khi cười trong gương, tôi thấy vui hơn
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
- Cô vợ bị chồng ‘ném’ lên nóc tủ lạnh vì nói nhiều
- Làng đại gia và nghề đồng nát quý tộc ở Nam Định
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Tổng Bí thư Trường Chinh – Người con ưu tú của quê hương Nam Định
- Phạt nặng tài xế chở khách Tây ‘chặt chém’ 2km lấy 450 nghìn đồng
- Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
- Top 10 trường cấp 3 đứng đầu tỉnh Nam Định
- Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống
- Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
- Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
- Chè thái, quà vặt Nam Định
- Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Chị cô dâu trong đám cưới ‘khủng’ 100 cây vàng ở Nam Định từng rước dâu bằng máy bay
- Vụ móng trụ đường dây 220kV làm bằng bê tông trộn đất: Sẽ đập bỏ toàn bộ
- Sân vận động Thiên Trường Nam Định (Sân Chùa Cuối )
- Côn đồ Nam Định bắt cóc nữ đại gia đưa vào nhà hoang đòi nợ
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Băng qua đường sắt không quan sát, xe máy bị tàu hoả đâm trúng khiến 3 người tử vong