Càng đến gần ngày cưới, em lại càng nhận ra rằng, em đã chờ cả cuộc đời này chỉ để gặp anh. Tình yêu của anh là lý do duy nhất khiến em tồn tại trên thế gian này…” – trích thư viết tay của Lâm Khánh Chi.
Sau đêm tân hôn tại nhà trai ở Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 28.12, Lâm Khánh Chi nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc của khán giả. Chia sẻ với chúng tôi, nữ ca sỹ tiết lộ: “Đêm tân hôn, ông xã rất mệt nên ngủ sớm để lấy lại sức vì trước đó phải thức trắng nhiều đêm lo đám cưới. Cả hai sau đó đều đổ bệnh luôn. Tuy nhiên, trước tình cảm của hai bên gia đình, bạn bè, khán giả, chúng tôi rất vui và hạnh phúc”.
Đáp lại sự tò mò của fan về của hồi môn của hai vợ chồng, Lâm Khánh Chi cho biết: “Quà cưới của nhà chồng tặng cho tôi và ông xã là 20 cây vàng. Tiền mừng cưới của khách tôi vẫn chưa biết, có thể sẽ được gia đình tặng vào ngày nhà gái đãi tiệc ở Sài Gòn”.

Lâm Khánh Chi cùng ông xã kém 8 tuổi trong tiệc Tân hôn tại Bà Rịa – Vũng Tàu (28.12). Ảnh NVCC.
Lâm Khánh Chi cho hay, cô ở lại nhà chồng 1 ngày sau đó lên lại Sài Gòn để chuẩn bị lễ cưới đêm 11.1.2018. “Trước tiên, tôi cất số 20 cây vàng trong tủ làm kỷ niệm. Sức khoẻ tôi yếu và nhiều việc phải lo nên bố mẹ chồng hiểu và thông cảm”.
Về điều bất ngờ trong tiệc cưới nhà gái sắp tới, nữ ca sĩ tiết lộ cô sẽ hát một ca khúc Bolero mở màn cho đêm tiệc. Điều thú vị là sáng tác này do ông xã Phi Hùng viết lời, nhạc của Nguyễn Minh Anh. “Tôi đang phối nhạc, bản thân rất thích ca khúc này. Nội dung kể về chuyện tình của tôi và ông xã. Vì anh hát không được hay nên tôi sẽ chọn song ca cùng một ca sĩ khác” – Lâm Khánh Chi nói.

Lâm Khánh Chi hé lộ lời bài hát Câu chuyện tình yêu do ông xã viết tặng. Ảnh NVCC.
Nội dung lá thư tay của Lâm Khánh Chi gửi ông xã:
“Anh của em!
Đêm nay em không ngủ được nên lang thang xuống phố. Em muốn gọi cho anh, nhưng lại nghĩ, đi bộ một mình thế này sẽ giúp em nhìn sâu vào lòng mình để hiểu và yêu anh, yêu tình yêu của chúng mình nhiều hơn.
Em đang dạo bước trên những con phố ta từng đi mà lòng cứ nhớ về bóng hình anh. Em nhớ dáng đi, giọng nói, bờ vai và những cái nắm tay ấm áp của anh khi anh sánh bước cùng em.
Đêm nay, trời trở gió. Cái lạnh của tiết trời sương xuống đập vào tóc và da em từng đợt, nhưng em vẫn thấy dễ chịu vì mỗi khi nhớ tới anh là đã có hàng ngàn hơi ấm bao bọc quanh em rồi.

Lá thư tay của Lâm Khánh Chi gửi ông xã trong đêm Tân hôn. Ảnh NVCC.
Hãy tin em anh nhé! Em yêu anh còn nhiều hơn những gì em nói ra.
Anh à, ngày mình gặp nhau, em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến như vậy. Lúc ấy, em chỉ nghĩ, trái tim mình đã mở thì cứ đón nhận tình yêu của anh như một món quà thượng đế dành cho mình thôi.
Nhưng ai ngờ đâu, càng trải qua những ngày mưa nắng, em lại càng yêu anh nhiều hơn, đến không thể chia xa được nữa.
Càng đến gần ngày cưới, em lại càng nhận ra rằng, em đã chờ cả cuộc đời này chỉ để gặp anh. Tình yêu của anh là lý do duy nhất khiến em tồn tại trên thế gian này.
Em biết, anh đã chịu nhiều vất vả và thiệt thòi khi yêu em. Nhiều lúc em lo lắng đến ứa nước mắt. Có những hoài nghi về tương lai của chúng ta gợn lên trong em.
Nhưng mỗi lúc như vậy, em lại được nhìn thấy nụ cười lạc quan của anh và được nép trong vòng tay anh. Chính những điều này đã khiến em yên lòng và muốn được sống trọn cuộc đời em bên anh.

Lâm Khánh Chi bên chồng và bố mẹ chồng. Ảnh NVCC.
Với em hiện tại, bất cứ ai, bất cứ hồi ức nào cũng chẳng thể quý giá hơn anh.
Em nghĩ rằng, trong tình yêu có hạnh phúc và đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì em vẫn muốn yêu. Tình yêu trong em vì thế mà tồn tại.
Con người không thể sống mà không yêu. Cuộc đời vốn công bằng, dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu rồi sẽ được đền bù.
Vì thế, em yêu anh chỉ để mà yêu thôi, không toan tính điều gì. Kết hôn không phải ngày em và anh về chung một nhà, mà là giây phút linh hồn hai ta thuộc về nhau, anh nhé!”
Ông xã Lâm Khánh Chi tên là Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê Nam Định, hiện là doanh nhân tại Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Nữ ca sĩ cho biết, cô và ông xã quen nhau qua bạn bè giới thiệu và quyết định tiến tới hôn nhân sau 1 năm hẹn hò.
Tâm sự với chúng tôi, Lâm Khánh Chi thẳng thắn: “Chồng tôi không phải là đại gia. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tiếng gọi và sự hoà nhịp của con tim. Cả hai không vì danh vọng, vật chất như nhiều lời đồn đoán”.
Trước các ý kiến không hay của dư luận về tình yêu giữa anh và bạn gái hơn 8 tuổi, chàng trai quê Nam Định bày tỏ: “Tôi rất ngại chia sẻ chuyện đời tư với nhiều người. Gặp và yêu Chi, tôi xem cô ấy là một người bình thường. Cảm xúc đến tự nhiên và tôi đón nhận. Tình cảm cá nhân, cả hai thấu hiểu là đủ”.
Theo ( dân việt)
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo
- Nam Định: Chắp cánh ước mơ cho trẻ thiệt thòi
- Chùa Vọng Cung – Nam Định
- Nhà thờ đổ Hải Lý – Dấu ấn cuộc chiến chống nạn xâm thực
- Làng nghề mây tre đan Thạch Cầu – Nam Trực Nam Định
- Nam Định: Sản xuất cá Koi giống, thu lãi 300 triệu đồng/năm
- Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
-
Khám phá Cầu Ngói Và Lễ hội Quần Anh xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
-
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin
-
Thành phố Nam Định được lập thêm 2 phường mới
-
Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
-
Trực Ninh: Bi kịch người phụ nữ ‘tố’ bị em ruột bạo hành, phải sống ở chợ
-
Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định được phân công làm Bí thư huyện uỷ
-
Bệnh nhân chết bất thường khi cắt a-mi-đan: Vì sao phải hỗ trợ kinh phí mai táng?
-
Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
-
[VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
-
Nỗi cay đắng của nữ phạm nhân buôn ma túy…
-
Thiếu nữ 14 tuổi mất tích: Nghi ngờ xâm hại tình dục
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định