Trong lúc đào đất sửa khuôn viên nhà thờ họ, con cháu dòng họ Nguyễn Bính ở Nghệ An phát hiện hơn 140kg tiền đồng xu.
Anh Nguyễn Bính Đồng (trú xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sáng 30/11, con cháu họ Nguyễn Bính tiến hành đào đất ở khuôn viên nhà thờ họ.
Khi đào sâu xuống khoảng 1m, những người này bất ngờ phát hiện một khối kim loại lớn. Mang lên rửa sạch, họ nhận thấy đây là những đồng tiền xu được xâu lại với nhau.

Những đồng xu được xâu lại với nhau.
Qua quan sát, những đồng tiền xu này có chữ và hoa văn đẹp. Khi chà mạnh các đồng xu với nhau lộ ra màu đồng đỏ.
Con cháu họ Nguyễn Bính sau đó đã mang toàn bộ số tiền trên cất giữ trong nhà thờ để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hiện, chưa xác định được niên đại của những đồng tiền xu trên.
NGỌC TÚ, THEO TRÍ THỨC TRẺ
- Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
- Nam Định: Độc đáo cuộc đua thuyền ‘khắc nghiệt’ nhất Việt Nam
- Huyền My khiến tuyển U23 Việt Nam ngại ngùng khi chụp hình
- Cosplay Vô Diện chụp ảnh kỷ yếu, nữ sinh chiếm ‘spotlight’ của cả lớp
- Làng Hành Thiện – 1 ngôi làng “cổ tích”
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Làng nghề đúc đồng Ý Yên – Nam Định
-
Mũ len gắn thiết bị lạ ảnh hưởng đến khả năng nói của trẻ
-
Nam Định: Trong vài ngày thêm gần 600 ca sốt xuất huyết
-
Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
-
Vụ ăn cỗ lấy phần: Người Nam Định có hẳn bài thơ “Ăn cỗ lấy phần” ai cũng biết
-
Lục tàu xá Nam Định
-
Ý Yên, Nam Định: Cơ quan Công an chưa kiên quyết xử lý nhóm côn đồ làm loạn?
-
Triều cường dâng cao, sóng cuồn cuộn tràn đê Quất Lâm
-
Nam Định: Khởi tố nhóm đối tượng bắt 2 cô gái đem bán cho quán karaoke
-
Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
-
Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin
-
Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu
-
Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
Khám phá Cầu Ngói Và Lễ hội Quần Anh xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!