Cụ ông gần 80 tuổi khi mất được con cháu và họ hàng đưa về quê chôn cất với hơn 30 chiếc xe hạng sang rước lễ đang gây xôn xao Nam Định.
Được biết, đám tang này của cụ ông Nguyễn T. X. (quê ở Hải Hậu, Nam Định). Khi mất, di nguyện của cụ là được chôn cất ở quê nhà.

Hình ảnh trong đám tang của cụ X.


Đoàn xe này khiến không ít người dân phải trầm trồ.

Đoàn xe rước lễ tang của cụ X. thực hiện theo nghi lễ rước tượng Phật và đài sen.

Đoàn xe gồm 32 chiếc toàn nhãn hiệu xe sang Rolls-royce, Bentley, Audi, BMW…


Sau khi hình ảnh đám tang được đăng tải trên mạng đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng đám tang quá hoành tráng, gây lãng phí. Nhưng cũng nhiều người khen tấm lòng của những người con. Chị Lưu Thiên Hương, người địa phương đưa quan điểm: “Người ta là lao động chân chính thì việc báo hiếu bố mẹ như vậy cũng không có gì đáng bàn…”
Diệu Nam – Nguoiduatin.vn
- Nam Định: “Hot girl dao kéo” lúng liếng trong 6 tà áo dài rực rỡ
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
- Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Nam Định: Ung thư giai đoạn cuối vẫn sống thêm được 12 năm nhờ thực phẩm sạch
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
- Cô dâu trải lòng về đám cưới đầy vàng chấn động Nam Định
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
-
Làng “nghề phở”
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
-
Huyền Trân Công Chúa – Sứ giả hoà bình thời Trần
-
Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
-
Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng – Nam Định): Chủ động phòng chống bão lũ
-
Ra mắt Vincom Shophouse Nam Định dự án siêu hấp dẫn
-
Tại sao lại gọi là “phở”?
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Nam Định: Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép thứ ba cho ngư dân
-
Đậu hoa Thành Nam – Giải nhiệt cùng mùa hè
-
Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
-
Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” tại Trực Ninh, Nam Định: Còn sót người, lọt tội?
-
Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
-
Biện hộ việc chặn ngã tư để đoàn 400 người chạy qua, 2 phượt thủ Nam Định bị sỉ vả