Hai tấn gạo nghĩa tình của ông lão 75 tuổi giúp đồng bào chống dịch

Hai tấn gạo nghĩa tình của ông lão 75 tuổi giúp đồng bào chống dịch

Chiều 26-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đón tiếp một “vị khách” đặc biệt. Người đàn ông cao tuổi, nhỏ thó, chỉ còn một cánh tay, thuê xe tải chở hai tấn gạo đến với tâm nguyện nhờ Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển ủng hộ bà con ở cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đinh Lệnh Dư ủng hộ hai tấn gạo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định.

Ông tên là Đinh Lệnh Dư, 75 tuổi, hiện trú tại phường Văn Miếu, TP Nam Định. Thời niên thiếu, ông bị tai nạn, mất cánh tay trái. Khi trưởng thành, ông trải qua nhiều thăng trầm, vất vả, phiêu bạt vào tận miền nam làm thuê, làm mướn, mưu sinh hàng chục năm mới trở về quê hương.

Bây giờ, ở tuổi ngoài thất thập, khi con cái đã ổn định với cuộc sống riêng, ông Dư lấy việc thiện làm niềm vui. Sống một mình, ông chỉ giữ cho bản thân chút ít tiền để sinh hoạt, còn bao nhiêu mang giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Đợt này, thấy dịch Covid-19 ở tỉnh nhà phức tạp, ông Dư gom góp được 30 triệu đồng, quyết định mua gạo ủng hộ đồng bào và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bàn giao, tiếp nhận số gạo được ủng hộ tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn xã Nam Vân, TP Nam Định.

“Tôi tự biết mình ngày càng yếu, chẳng còn sống được lâu. Bấy nhiêu đây là tấm lòng của tôi, mong tỉnh mình, nước mình sớm đẩy lùi dịch bệnh…”, ông Dư chia sẻ.

Trước tâm nguyện của ông, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã liên hệ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ngay chiều 26-5, nhanh chóng bàn giao hai tấn gạo tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn xã Nam Vân, TP Nam Định, nơi đang cách ly, theo dõi 30 trường hợp liên quan các ca bệnh Covid-19.

Tags:

TOP