HLV Tan Cheng Hoe tố ĐT Việt Nam chơi xấu: “Họ sẽ chọc tức chúng tôi”

HLV Tan Cheng Hoe tố ĐT Việt Nam chơi xấu: “Họ sẽ chọc tức chúng tôi”

Cùng với báo chí Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có nhiều pha bóng xấu chơi.

Tan Cheng Hoe cảnh báo học trò

Trước những va chạm quyết liệt của cầu thủ 2 đội trong trận lượt đi, HLV Tan Cheng Hoe cũng đã phải lên tiếng cảnh báo các học trò biết kiểm soát cái đầu nóng. Ông phát biểu trên tờ The Star: “Đó là một phần của bóng đá. Tôi đã kêu gọi các học trò của mình hãy tiết chế cảm xúc vì tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào bị đuổi cả.”

HLV Tan Cheng Hoe nhắc nhở học trò

Tan Cheng Hoe nói thêm: “Zaquan (người đã có tình huống va chạm với Duy Mạnh) đã phải nhận những hành động xấu hay những cú vào bóng quyết liệt nhưng cậu ấy đã biết cách giữ bình tĩnh. Cậu ấy là một tấm gương với những người khác và luôn biết mình phải làm gì.”

Vị thuyền trưởng của ĐT Malaysia cũng tin rằng trận lượt về cũng sẽ là một thử thách cho các học trò của ông: “Ở Hà Nội, mọi chuyện sẽ còn khác nữa. Các cầu thủ của họ sẽ được thúc đẩy bởi hàng vạn CĐV nhà. Họ sẽ cố gắng chọc tức chúng tôi nhưng chúng tôi cần phải giữ sự tập trung.”

“Tôi không muốn các cầu thủ của mình mất kiểm soát. Tôi luôn nhắc nhở họ phải bình tĩnh. Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ đương đầu được với áp lực của đám đông CĐV. Các cầu thủ đang tràn đầy khí thế bởi họ biết rằng có thể chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước và gieo sầu cho đối thủ.”

Báo Malaysia tố Việt Nam chơi thô bạo, mơ mộng kỳ tích ở Mỹ Đình

Sáng nay 13/12, tờ The Star của Malaysia đăng tải đầy ắp thông tin về trận chung kết với ĐT Việt Nam. Điều đáng nói, tờ báo này xới lại trận lượt đi trên sân Bukit Jalil và tỏ ra cay cú với lời tố cáo rằng các cầu thủ Việt Nam đã chơi bạo lực với đội chủ nhà.

“Ở trận chung kết lượt đi, cầu thủ Malaysia đã thiếu cảnh giác trước lối chơi hiếu chiến của Việt Nam. Họ chủ động chơi thô bạo trước tuyển Malaysia – những người không được phép có hành vi trả đũa”, tờ The Star mô tả.

Malaysia tố Việt Nam chơi thô bạo nhưng chính họ mới có truyền thống đá rắn

Tờ báo nổi tiếng của Malaysia kể ra rằng: “Đó là pha bóng ở phút thứ 10 khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Việt Nam đánh nguội đội trưởng Adha Zaquan. Một cú đánh thô thiển”.

Thế nhưng thực tế những gì diễn ra, Malaysia không phải dạng vừa. Sau trận chung kết lượt đi, CĐV Việt Nam đã cực kì bức xúc, chỉ trích “Những chú Hổ” với hàng loạt pha bóng thô bạo. Trọng Hoàng bị xoạc bóng ở phút 27, Quế Ngọc Hải suýt bị Zaquan giật cùi chỏ phút 54. Ngoài ra còn pha đánh của Syafiq Ahmad với Đoàn Văn Hậu không lâu sau đó.

Theo thống kê sau trận, Malaysia cũng nhận tới 5 thẻ vàng so với 3 của Việt Nam. Riêng tiền vệ tấn công Quang Hải chịu sự chăm sóc đặc biệt, không ít lần bị đối thủ phạm lỗi mạnh chân. Chỉ có sự nhanh nhẹn và tinh quái mới giúp Quang Hải né đòn.

Trong khi đó, tờ Utusan của Malaysia có niềm tin lớn vào việc thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ làm nên chuyện ở Mỹ Đình: “Sẽ có nhiều khó khăn ở Mỹ Đình nhưng nếu Malaysia cứ chơi như 65 phút cuối trận lượt đi thì “Harimau Malaya” (biệt danh tuyển Malaysia) có cơ hội lớn để vô địch”.

“Tỷ số hòa 2-2 không phải là kết quả hoàn hảo, nhưng màn ngược dòng của các cầu thủ đã tạo được niềm tin cho người hâm mộ Malaysia. 1-0 là đủ để Malaysia lên ngôi lần đầu tiên kể từ năm 2010. Và nếu hòa, họ cần ghi 3 bàn trở lên để trở thành nhà vô địch”.

Theo Nhật Quang (Tổng hợp) (Khám Phá)

Tags:

TOP