Tự hào là người con của mảnh đất truyền thống hiếu học Nam Định, Ngô Huyền Thương luôn phấn đấu để vươn cao tri thức và hoàn thiên bản thân. Cô gái sinh năm 2K trưởng thành trong một gia đình bình thường nên ý chí nỗ lực rất lớn. Quê hương luôn là nguồn gốc truyền dòng cảm hứng mãnh liệt cho Thương.
“Điều mình cảm thấy vui nhất cho đến thời điểm hiện tại là hoàn thành được ước mơ bước chân vào cánh cửa đại học và được học tập ở chính ngôi trường mà mình yêu thích” Thương chia sẻ. Đến nay cô đã là sinh viên năm ba Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội với thành tích học tập tốt.
Có thể nói, thành công đầu tiên trong quá trình học đại học của Thương là trở thành gương mặt Đại sứ truyền thông của khoa IS-VNU, đươc mang những kiến thức, trải nhiệm, nhiệt huyết của mình để truyền tải tới sinh viên cũng như tân sinh viên tương lai tại trường. Để có được những điều đó thì quá trình đầu tư thời gian, rèn luyện của Thương luôn được sắp xếp linh hoạt.
Tự nhận xét là mẫu người khá cá tính và năng động. Ngoài công việc ở trường, Thương còn giúp đỡ phần nào tài chính cho gia đình. Cô tham gia cộng tác viên với Đoàn khoa, làm công việc partime, bán hàng, làm mẫu ảnh. Tuy giá trị kinh tế không lớn, nhưng đó là điều luôn khiến bố mẹ Thương hãnh diện, tự hào vì từ nay con gái có thể tự lập và “sải cánh” trên đường đời. Thương cho biết nguồn động lực, sức mạnh để bước vào cuộc sống một cách tự tin nhất chính là gia đình.
Âm nhạc là một trong những lĩnh vực Thương khao khát chinh phục. Đến thời điểm hiện tại, cô đã trau dồi cho mình thành thạo ba kĩ năng: Piano, guitar, đàn tranh. “Với mình, âm nhạc là một trong những món quà kì diệu của cuộc sống. Nó mang lại cho mình một con người riêng, một khí chất riêng” Thương bày tỏ. Mỗi lần thể hiện 1 bản nhạc cô như được “đắm mình” trong từng “hơi thở” cuộc sống, là cách mà Thương lấy lại cân bằng khi gặp những điều căng thẳng.
Cũng chính âm nhạc đã tạo nên một cô gái vui vẻ, dễ gần, hòa đồng, luôn được đón nhận sự tin yêu quý mến từ bạn bè. “Mình được các bạn đặc biệt đặt cho một cái tên dễ thương: Độc thân vui tính, độc toàn thân” Thương cười nói.
Đặc biệt, ít ai nghĩ 1 cô gái trẻ như Thương lại đam mê chứng khoán, điều đó có được là nhờ sự truyền cảm hứng ở 1 người anh của cô. Hiện tại, cô gái sinh năm 2K này đang làm việc ở một công ty chứng khoán Việt Nam và sở hữu một tài khoản đầu tư nhỏ. Bản thân Thương đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu đầu tư chứng khoán của mình trong tương lai.
Ở hiện tại, Huyền Thương mong muốn lớn nhất của mình là trở thành một người toàn diện về ngoại hình lẫn tri thức. “Mình muốn hoàn thành tốt việc học trên trường nhưng vẫn muốn được thử sức những công việc ngoài cuộc sống. Mình còn trẻ, và khi càng được học nhiều thứ sẽ trở nên tốt hơn”.
- Cây sanh quý đại gia “khao khát” trả hơn 1 tỷ không bán
- Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
- 4 năm sau đăng quang, chuyện xoay quanh Hoa hậu Kỳ Duyên là hút thuốc, chửi bậy và bạn trai đại gia?
- Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
- [Photo] Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Phú Nhai lớn nhất nhì miền Bắc
- Sự kiện chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo sẽ diễn ra ở Nam Định
- 750 Thiên Trường Nam Định
-
Tổng hợp 20 món ăn vặt ngon rẻ tại Nam Định
-
5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè
-
Vụ Trưởng phòng điều dưỡng xinh đẹp bị bắt: Diễn biến mới
-
Nam Định: Người lao động bị tai nạn cụt cả hai tay, công ty lờ chuyện bồi thường
-
Nam Định: Xử phạt Công ty CP than Nam Vang 134 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường
-
Nguyên Phó giám đốc Petroland bị Bộ công an truy nã là ai?
-
Nam Định đối phó bệnh lùn sọc đen hại lúa
-
Nam Định: Sẵn sàng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Nam Định: Câu hỏi lớn về chất lượng sau hàng loạt cột điện đổ bất thường
-
Nam Định: Trạm trộn bê tông Công Tới đe dọa hành lang đê sông Hồng
-
Mang súng tự chế rủ bạn tới hiệu cắt tóc nổ súng ‘dằn mặt’ tình địch
-
Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
-
Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
-
Tận cùng ngõ ngách, đâu đâu cũng phở