Hình ảnh từng dòng khán giả ra về giữa trận trong nỗi chán nản sau hơn một giờ đội mưa trên sân thiên Trường đặt ra bài toán khó với Nam Định FC về việc “giữ khách” trong phần còn lại của mùa giải.
Không còn cơn sốt vé, sân Thiên Trường trước trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh yên tĩnh đến… lạ. Cánh phe vé không còn có cơ đội đẩy giá lên cao như hai trận gặp XSKT Cần Thơ hay Hải Phòng trước đó.
Mỗi vé trận này chỉ còn chênh từ 5.000 đến 10.000 so với giá niêm yết của ban tổ chức, thậm chí đến sát giờ còn bằng với giá vé của ban tổ chức.

Nam Định FC đang đứng trước bài toán kéo khán giả đến sân trở lại sau chuỗi trận đáng buồn.
Dù rằng đó vẫn là lượng khán giả đến sân lớn trong bối cảnh trời thành Nam hôm đó đổ mưa nhưng không thể phủ nhận, ý định đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương của người dân thành Nam đang nguội dần.
Những kết quả bết bát
Dù ai cũng hiểu Nam Định FC nằm trong nhóm những đội có nguy cơ vào 1,5 suất xuống hạng mùa sau nhưng không ai nghĩ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lại sớm rớt xuống với phần còn lại sớm đến thế.
Ngoài trận hòa đáng tiếc XSKT Cần Thơ tại “chảo lửa” Thiên Trường ở vòng đầu tiên, Nam Định FC thua liền mạch 4 trận.
Kết quả này khiến người hâm mộ bóng đá thành Nam không tránh khỏi sự thất vọng. Bất chấp trời mưa, người hâm mộ vẫn mặc áo mưa phủ kín khán đài B với cờ, áo, biểu ngữ… nhưng màn trình diễn đáng thất vọng của các cầu thủ dưới sân khiến ngọn lửa trên các khán đài nguội dần.
Càng về cuối trận, mưa càng to hơn, trời càng lạnh nhưng điều đáng sợ không phải cái lạnh của thời tiết, mà cái lạnh trong lòng người hâm mộ.
Trong phòng họp báo, bầu không khí khá ảm đạm khi HLV Nguyễn Văn Sỹ bước vào. Anh em phóng viên bấm bụng bảo nhau chẳng biết hỏi gì bây giờ, bởi những vấn đề của Nam Định đã quá rõ. Mặt khác, nhìn thấy sự mệt mỏi của HLV Nguyễn Văn Sỹ, cũng chẳng ai muốn động chạm thêm vào nỗi buồn ấy nữa.

Nam Định FC gây thất vọng khi thua 4 trận liên tiếp.
Ngoài kết quả đáng buồn, lối chơi của Nam Định cũng thiếu đi sức thuyết phục. Đội bóng thành Nam không có nhiều miếng tấn công ngoài việc chơi bóng dài, tạt vào trong cho hai tiền đạo ngoại. Tuy nhiên, cả Benjamin và Henry Shackiel đều để lại nỗi thất vọng.
Và cả vấn đề từ BTC
Ngoài vấn đề chuyên môn, một yếu tố khác khiến sân Thiên Trường mất khách nằm ở chính BTC, cụ thể là nạn phe vé tràn lan.
Không khó để bắt gặp hình ảnh cánh phe vé mời chào người hâm mộ công khai ngay trước khu vực bán vé của BTC, ngay cả việc mua bán cũng công khai mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng.
Thậm chí, cánh phe vé còn “quây” sát bàn bán vé của BTC để mời chào, gây không ít sự khó chịu với người hâm mộ. Hai trận trước, rất nhiều người hâm mộ bị “móc túi” bởi cánh phe vé. Sân Thiên Trường có ba mức vé, khán đài A có giá 50.000 đồng, B là 30.000 đồng và D là 10.000 đồng.

Phe vé đến sát bàn bán vé của BTC để mời chào người hâm mộ Nam Định FC.
Điều đó khiến người hâm mộ cảm thấy khó chịu khi BTC không có động thái hạn chế nạn phe vé. Trên các diễn đàn cổ động viên bóng đá Nam Định, không ít người hâm mộ khẳng định sẽ không đến sân trong trường hợp đến gần giờ đá mà chưa có vé.
Một số kiến nghị BTC bán vé trực tuyến trên mạng, bởi không phải khán giả nào cũng có điều kiện đến sân xếp hàng mua vé.
Đã đến lúc Nam Định FC phải có sự thay đổi, nếu không viễn cảnh về những khán đài vắng khách không còn xa.
Như Đạt (Bóng Đá 24h)
- [Nam Định] Có một hội cổ động viên như thế!
- Người dân Nam Định kiếm 500.000/ngày nhờ đi ‘săn’ sam đất
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Hai “cụ” sanh cổ có gì đặc biệt mà được “ngã giá” bằng cả con đường?
- “Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
- Cô gái Nam Định chạy từ cánh đồng tới Olympic
- Đình làng Hành Thiện

-
Nam Định: Xe khách 45 chỗ bất ngờ cháy trơ khung sắt trên đường
-
Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
-
Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
-
Nam Trực: Mất đất, mất nhà vì cả tin
-
Nữ sinh lớp 6 mất tích khi đi học ở Nam Định đã trở về nhà
-
Người Thái mê phở Việt
-
Nam Định của tôi…
-
Nam Định: Xe máy đâm trực diện xe khách, 2 nam thanh niên tử vong
-
Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
-
Phở Tư Đạt nổi tiếng Nam Định trong quán ăn đường phố của đại gia Việt
-
Chùa Vọng Cung – Nam Định
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
-
Trẻ bị lạc đêm Giáng sinh được Công an phường chăm sóc, giúp về với gia đình
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
