NAM ĐỊNH MÌNH ƠI !!!!!!!!!!!.

NAM ĐỊNH MÌNH ƠI !!!!!!!!!!!.

Đêm nằm nghe khúc chầu văn
Trong lòng một nỗi băn khoăn nhớ về
Hoa xoan rơi trắng đường quê
Có về Nam Định thì về cùng anh
Thiên Trương ghi dấu sử xanh
Anh hùng Hưng Đạo đã thành Thánh nhân
Chuông chùa Cổ Lễ vang ngân
Nhớ qua Cổ Chất một lần mua tơ
Giao Thủy điểm đến trong mơ
Quất Lâm biển nhớ đợi chờ hè sang
Xuân Thủy vùng đất bãi ngang
Trên trời rợp chốn lang thang cánh cò
Cây đa bến nước chuyến đó
Sang bên Hành Thiện hẹn hò cùng em
Mỹ Lộc nhà đã lên đèn
Làng Đặng mở hội đến xem hát chèo
Thuyền về đâu bến cầu Treo ( Cầu Đò Quan )
Người người tấp nập xì xào con buôn
Chợ Viềng mở hội đầu xuân
Phủ Dầy chào đón khách gần khách xa
Y Yên truyền thống quê ta
La Xuyên đồ gỗ ông cha lưu truyền
Nam Trực mảnh đất gọi tên
Làng hoa cây cảnh Nam Điền tiếng vang
Rạng Đông thông mọc hàng hàng
Nghĩa Hưng Đổi mới sang trang từng ngày
Tám xoan Hải Hậu ngày nay
Đã thành thương hiệu làm say lòng người
Bánh nhãn gắn bó một đời
Trở thành đặc sản khắp nơi tìm về
Giờ đây khắp nẻo đường quê
Đâu đâu cũng thấy đề huề khang trang
Bê tông trải khắp đường làng
Nông thôn Nam Định vẫn mang trong mình
Tình làng nghĩa xóm đẹp xinh
Là nơi gắn bó của mình với ta
Dù mai đây có đi xa
Cũng phải bớt chút đề mà về chơi
Tình quê Nam Định rạng ngời
Tiếng quê hương ấy một đời khắc sâu
Nam Định nghe tiếng đã lâu
Cho em một suất làm dâu nơi này.
ve-que-huong-giao-thuy-14-08-2015-1439524619

Trực Chính Đinh


TOP