Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp vào người tình ở nhà nghỉ tại Ninh Bình rồi lẩn trốn nhưng bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang chuẩn bị vượt sông sang Nam Định. Đối tượng là tội phạm giết người đang bị truy nã từ năm 2008.
Tối 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Phòng CSHS vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào người tình (Hình ảnh cắt từ clip).
Trước đó, vào chiều 6/8, Công an nhận được tin báo về vụ người đàn ông dùng dao chém liên tiếp vào người phụ nữ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) khiến người này bị thương nặng. Sau khi gây án, người đàn ông đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Phòng CSHS phối hợp cùng với Công an huyện Kim Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát các camera bên đường, khu vực giáp ranh với huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) để truy bắt đối tượng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi đôi nam nữ trên dùng tên tuổi, địa chỉ giả để thuê nhà nghỉ.
Đến khoảng 1h30’ sáng 7/8, Công an đã phát hiện và bắt giữ Đồng khi đang lẩn trốn tại đê sông Vạc, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn cách hiện trường 5km. Tại đây, đối tượng đang tìm cách vượt sông trốn sang Nam Định.

Đối tượng Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan Công an
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Lâm Phong được mẹ đưa sang Trung Quốc sinh sống lúc 5 tuổi. Đến tháng 5/2021, Phong bị trục xuất về Việt Nam và cách ly tại tỉnh Cao Bằng. Tại đây Phong có quen với chị Lê Thị Anh Đ. (SN 1990, trú TP Cần Thơ).
Khi tiến hành lấy lời khai đối tượng quanh co, trốn tránh nhưng bằng các nghiệp vụ của Công an đối tượng phải khai nhận tên thật của mình là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú Nga Sơn, Thanh Hóa) và đang bị Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa truy nã về tội giết người (năm 2008).
Để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng nên Đồng đã khai báo không đúng tên tuổi, địa chỉ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Nữ sinh Nam Định sở hữu nụ cười răng khểnh rất đáng yêu
- Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
- Nam Định: Sản xuất cá Koi giống, thu lãi 300 triệu đồng/năm
- Phát hiện thú vị nhất hôm nay: Cô dâu ‘vàng đeo trĩu cổ’ nhận sổ đỏ ngày cưới có em trai 17 tuổi và vẫn F.A
- Nam Trực: “Nhịp cầu nhân ái” tiếp sức cậu bé bị ung thư vòm họng
- Mãn nhãn với vườn quất tiền tỷ ở ‘thủ phủ’ cây cảnh miền Bắc

-
Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
-
Thông tin mới nhất về bé gái bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Nhà Thờ Đổ – Địa điểm du lịch thành nơi chứa rác thải
-
Tướng Hoàng Kiền: “Tôi đã tìm ra 2 tài khoản facebook đăng tin bịa đặt về biệt phủ và sẽ khởi kiện”
-
Cứu 5 người kẹt trong đám cháy ở Sài Gòn
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
-
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định gấp rút tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế dịch tả lợn châu Phi
-
Nam Định: Tạm giữ người đàn ông đánh “vợ hờ” mang thai 3 tháng tử vong
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
-
Giang hồ 9X đâm chết người trong đám cưới ở Nam Định
-
Nam Định – tỉnh 1,9 triệu dân – “kêu” thiếu hơn 200 bác sĩ vì không có nguồn để tuyển
-
Công an Nam Định bắt giữ, xử lý gần 1.500 vụ ma túy trong năm 2018
-
HCV Olympic Vật lý: ‘Không cứ ở Việt Nam mới cống hiến được cho đất nước’
