Một phi công trông thấy một vật thể màu trắng nổi trên mặt nước khi bay đến đảo Reunion, nơi một phần cánh máy bay MH370 được tìm thấy hồi tháng 7.
Phi công trong hành trình từ Paris tới đảo Reunion nhìn thấy vật thể vào sáng hôm 15/9, khi đang bay ở độ cao 3.000 m, hãng Air France cho biết trong một tuyên bố.
Theo AFP, chính quyền đảo Reunion đã yêu cầu một con tàu đi vào khu vực phi công trông thấy vật thể, cách đảo khoảng 70 km, nhưng không tìm thấy gì. Một phi cơ quân sự sẽ bay qua khu vực này.
Máy bay MH370 biến mất ngày 8/3 năm ngoái với 239 người trên khoang. Cuối tháng 7, một người đàn ông trên đảo Reunion tìm thấy phần cánh phụ dài hai mét trôi dạt vào bãi biển. Bộ phận này được đưa sang Pháp để các chuyên gia hàng không kiểm tra. Họ xác nhận nó thuộc chiếc máy bay Boeing 777 xấu số.
- Vòng eo tuyệt mỹ của 9X Nam Định được báo TQ khen ngợi
- Ai là nàng công chúa “vượng phu ích tử” nhà Trần?
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- Chuyện lùm xùm lễ hội Đền Trần và những lễ hội trong nước lên Bộ
- Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
- Về lại trường xưa
- Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng
-
Thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định: Tìm thấy laptop của nạn nhân trong nhà nghi can
-
Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
Hàng vạn du khách về hội Phủ Dầy
-
Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
-
Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
-
Khám phá xứ sở kèn đồng Nam Định
-
Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh
-
Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
-
Bà nội khai đánh rơi khiến cháu 20 ngày tuổi thiệt mạng
-
Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
-
40 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định
-
Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
-
Nam Định: Làm ca đêm về, người đàn ông tử vong cùng xe máy dưới sông