Vẫn có câu “ngực to não ngắn” để chỉ những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nhưng không đạt được thành tích cao trong học tập, công việc. Tuy nhiên, câu nói này hoàn toàn không đúng với Maribel Witwicky, nữ tiến sĩ người Malaysia, một cô gái tài sắc vẹn toàn.
Theo thông tin đăng tải, Maribel Witwicky năm nay tròn 26 tuổi nhưng đã có thành tích rất cao trong lĩnh vực mình đang theo đuổi.
Theo chia sẻ, năm 2012, lần đầu tiên Maribel Witwicky đặt chân đến Anh quốc. Thời gian đó, một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, Maribel cũng không nói được nên lời.
Thế nhưng chỉ một năm khổ cực rèn luyện, đến năm 2013, Maribel đã thành thạo Anh ngữ. Đồng thời, thành tích học tập cũng không ngừng tăng cao.
Đến một ngày, khi Maribel đang ngồi uống cà phê ở ngoài một quán Starbucks, cô mở mail ra đọc và không thể tin vào mắt mình, kết quả thi tiến sĩ của Maribel xếp loại xuất sắc.
Nhận được bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh dưới 30 tuổi, Maribel có tư cách tự hào về bản thân mình.
“Lúc đó tôi vừa mừng vừa sợ, vừa không dám tin vào sự thật. Tôi nghĩ, quả thật nỗ lực nào cũng đáng giá”, Maribel chia sẻ về khoảnh khắc khi cô nhận được thông báo thành tích của mình.
Hiện tại, Maribel đang điều hành một doanh nghiệp thời trang của riêng mình, cũng lấn sân sang sản xuất nước hoa và bước đầu đạt được những thành tựu nhất định.
Tuy vậy, Maribel không phải là dạng nữ sinh mọt sách. Cô nàng rất yêu thích thời trang, làm đẹp.
Mỗi ngày, Maribel mất thời 30 phút để trang điểm, khi thử đồ cũng mất nhiều lần để chọn được cho mình bộ ưng ý nhất.
Bên cạnh đó, Maribel cũng rất để ý đến vẻ đẹp hình thể, tuần nào cô nàng cũng duy trì các bài tập thể hình.
Theo Maribel, cô nàng muốn bản thân có một cơ thể hấp dẫn nóng bỏng nhưng khí chất phải sang trọng, thanh nhã.
Sở hữu vòng một khủng, Maribel cũng rất thích phong cách thời trang gợi cảm, khoe triệt để lợi thế của mình.
Những hình ảnh mà nữ tiến sĩ này đăng tải đều rất xinh đẹp, quyến rũ, thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngoại hình và trí tuệ hơn người, Maribel không thiếu người theo đuổi.
Tuy nhiên, đối với chuyện yêu đương, Maribel thường từ chối và nói với các chàng trai rằng: “Anh hãy giữ vững sự tin tin của mình, muốn phụ nữ chú ý, trước tiên phải phát triển bản thân thật tốt đã, có bản lĩnh, tự khắc phụ nữ sẽ quan tâm…
Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng, bị từ chối là rất bình thường, đừng bao giờ vì bị tôi từ chối mà cảm thấy thất vọng hay chán chường, mất niềm tin”.
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) (Dân Việt)
- Những kỷ vật thời chống Pháp của Nhà máy Dệt Nam Định
- Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
- Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
- Người dân vùng ven biển Nam Định làm giàu từ nghề may áo cưới
- Nam Định: Một năm làm muối được 4 triệu đồng ….
- Nam Định: Vô tình ném vỏ khế… ‘ăn’ ngay cuốc xẻng
- Nam Định: Cây khế cổ thụ trăm tuổi giá gần nửa tỷ đồng đẹp miễn chê
- Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
- Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
- Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
- Ngày 7-2, khai hội Đền Trần Nam Định: BTC sẽ phát đủ ấn cho du khách
- Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở
- Thông tin chính thức vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ
- Nam Định: Gần 200 thí sinh vắng mặt trong ngày thi THPT đầu tiên
- Ốc nóng chiều đông
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
- Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
- Ôtô đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ ở cửa ngõ Sài Gòn
- CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
- Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Nhân chứng lên tiếng!
- Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định