Mẹ nữ sinh lớp 11 ở Nam Định cho biết từ khi con gái mất tích, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Thông tin gia đình đăng tải tìm kiếm thông tin em Duyên.
Đến ngày 15/7, hai chị em Duyên tiếp tục xảy ra xích mích. Trong lúc nóng giận, chị Chiên đã lấy chiếc điện thoại của em Duyên và đập khiến chiếc điện thoại bị nứt màn hình. Sau sự việc trên, gia đình không phát hiện biểu hiện bất thường gì từ em Duyên, bản thân nữ sinh vẫn vui vẻ đến trường.
Đến sáng ngày 16/7, sau khi tan học thêm, em Duyên chia tay bạn trở về nhà và mất tích bí ẩn từ đó. Buổi trưa cùng ngày, không thấy Duyên về nhà, gia đình đã chia người đi tìm cũng như hỏi thăm bạn bè và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có tung tích gì của Duyên.
Được biết, trước đó, em Duyên chưa từng bỏ nhà đi qua đêm như bây giờ. Về đặc điểm nhận dạng, chị Chiên cho biết em Duyên cao khoảng 1m65, da trắng, tóc ngắn ngang vai. Thời điểm cuối cùng trước khi mất tích, em Duyên mặc áo phông vàng, điều khiển xe đạp điện hiệu Xmen không biển số màu đỏ.
Gần 1 tuần từ khi em Duyên mất tích, gia đình chị Chiên vô cùng lo lắng cho em. Nói trong nước mắt, mẹ của nữ sinh cho biết gia đình lo sợ em Duyên bị bắt cóc hay cho uống thuốc mê.
“Gần 1 tuần qua, gia đình tôi cử người đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì của cháu. Từ khi chia sẻ thông tin cháu nó bị mất tích, gia đình tôi cũng nhận được rất nhiều thông tin báo có phát hiện em nó ở địa điểm này, địa điểm kia nhưng khi gia đình đến tìm thì một là không phải, hai là người có đặc điểm nhận dạng giống đã bỏ đi chỗ khác”, chị Chiên nói.
Lần gần nhất, vào sáng ngày 21/7, gia đình chị Chiên nhận được thông tin có phát hiện một người với đặc điểm nhận dạng giống với em Duyên ở khu vực nhà thờ trên địa bàn xã Xuân Hoà (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
“Khi gia đình tìm đến nơi, hỏi thăm thông tin thì được một bà quét dọn tại đó cho biết trước đó có 1 nữ sinh với đặc điểm nhận dạng giống con gái tôi nhưng sau đó lại bỏ đi. Gia đình cũng có đưa ra bức ảnh mặt cháu và 1 bức ảnh cháu điều khiển xe đạp điện thời điểm trước lúc bỏ nhà ra đi để xác minh thì nhiều người bảo giống, cũng có người bảo không giống.
Trong ngày hôm đó, gia đình tôi cũng đã tìm kiếm khắp địa phận xã Xuân Hoà và các xã lân cận nhưng không có tung tích gì về cháu. Dù nhận được bất cứ thông tin nào là lập tức chúng tôi đến đó nhưng đến giờ con tôi vẫn bặt tăm”, chị Chiên nghẹn ngào nói.
Chị Chiên cho biết thêm, kể từ khi em Duyên mất tích, gia đình thỉnh thoảng lại gọi vào số điện thoại liên lạc của em nhưng các cuộc gọi đều báo không liên lạc được. Tài khoản mạng xã hội Facebook của em Duyên cũng không có thông tin gì.
“Chúng tôi cũng kiểm tra đồ dùng sinh hoạt của cháu nhưng không thấy cháu mang theo quần áo gì, mọi đồ đạc liên quan vẫn còn nguyên. Không biết thời gian qua cháu đi đâu, làm những gì. Cả tuần nay gia đình tôi cũng như nhiều người thân đều bỏ công việc để hỗ trợ tìm kiếm cháu. Con mất tích bao nhiêu đêm là cũng chừng đó thời gian tôi không chợp mắt được. Lúc nào cũng lo con gặp nạn, chỉ nghĩ đến tôi lại khóc và chỉ biết cầu nguyện cho con bình an”, chị Chiên nấc nghẹn.
Vậy ai biết thông tin gì hoặc đang cưu mang em Duyên xin được liên hệ với mẹ em Duyên là chị Cao Thị Chiên theo số điện thoại: 0906.149.062.
T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
- Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
- Xôn xao đại gia chi 5 tỷ mua cây sanh nguồn gốc Nam Định nổi tiếng bậc nhất Việt Nam
- Tám chuyện dao kéo: Cô gái Nam Định đánh mất nụ cười, không xin được việc vì hàm răng quá hô “đổi đời” 180 độ sau một chuyến đi Hàn
- Đền Trần một tuần trước lễ khai ấn
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa

-
Tin bão số 3: Nam Định khẩn trương di dời dân
-
Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
-
Xác minh đoàn phượt thủ ngang nhiên chặn các phương tiện ở TP.Nam Định để đoàn phượt chạy qua
-
Chỉ đạo nổi bật: Sắp có tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định
-
Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
-
Nam Định: Triều cường dâng cao, nhiều ki ốt ngập trong nước
-
Chùa Cổ Lễ Nam Định – Mảnh đất văn hóa , Cách Mạng
-
Mâu thuẫn lúc đậu xe, thanh niên quê Nam Định lùi xe đâm chết người rồi bỏ trốn
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
-
Hội chợ sách đồng giá 25 ngàn – Lần đầu tiên tại Nam Định
-
Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” tại Trực Ninh, Nam Định: Còn sót người, lọt tội?
-
Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
-
VNPT khai trương dịch vụ VinaPhone 4G tại Nam Định
-
Nam Định: Sản phẩm và đồ chơi truyền thống Tết Trung thu vẫn lên ngôi
