[Thơ] Ai xa có nhớ Thành Nam

[Thơ] Ai xa có nhớ Thành Nam

ĐỀN TRẦN thờ các vua Trần

Đầu xuân khai Ấn lộc ban mọi người

CHÙA THÁP trải mấy chục đời

Vẫn đứng sừng sững rạng ngời huyền cơ

Thành Nam có cái CỘT CỜ

Cùng với Hà Nội Huế giờ thành ba

Người Pháp đô hộ nước ta

Chỉ làm ba cái trên ba tỉnh thành

NHÀ KÈN nay đã thành danh

Văn nghệ luyện tập để dành thiếu nhi

Các anh các chị thích thì

Mang kèn ra thổi người đi ghé vào

Thành Nam rất đỗi tự hào

GIÀN LEO ca hát nhớ bao nhiêu người

Những đêm văn nghệ thảnh thơi

Gái trai tụ tập là nơi hẹn hò

Thành Nam có THÁP NƯỚC to

Cạnh QUẢNG TRƯỜNG lớn hụ giờ máy bay

Xưa bom Mỹ ném đêm ngày

Mọi người cùng biết xuống ngay hầm hào .

CHỢ RỒNG biểu tượng khát khao

Hàng hoá phong phú mời vào tham quan

MỸ THO là chợ dân gian

Thịt cá rau quả hàng ăn miễn bàn …

Nam Định có BẾN ĐÒ QUAN

Đi vào bài hát hân hoan bao người

SÔNG ĐÀO nước chảy biển khơi

Tàu bè qua lại chân trời giao thương

VỊ XUYÊN hồ nước sắc hương

Có TƯỢNG HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG bằng đồng

Người dân kính cẩn dâng hương

Cỏ hoa phủ MỘ TÚ XƯƠNG bên hồ

Nước xanh liễu rủ nên thơ

KHOÁI ĐỒNG soi bóng, NHÀ THỜ như tranh

Đêm trăng hoa cỏ yến oanh

Du khách thưởng ngoạn gió lành đưa hương

CHÙA VỌNG CUNG nhớ người thương

Ngày rằm mồng một lễ thường chen chân

NHÀ THỜ LỚN tiếng chuông ngân

Tháng ba hoa gạo đỏ rần CỬA ĐÔNG

Người đi xa có nhớ không

Những con phố nhỏ bóng hồng thướt tha

Những ngày đông rét sương sa

CÔNG VIÊN vàng thắm hoa là xuân sang …

Ai xa có nhớ THÀNH NAM ?
Sài Gòn 3/01/2018
( Ảnh chụp và sưu tầm )
Tác giả: Do Vu


TOP