Qua quan sát và tìm hiểu, Dung tâm sự, phần lớn người dân ở Hải Sơn, Nam Định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách.
Tháng 12/2017, Nguyễn Thùy Dung tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong khi tới tận tháng 6/2018 bạn bè cùng khóa mới ra trường.
Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi, lớp K59 Xã hội học A) là thủ khoa xuất sắc năm 2018 khoa Lý luận chính trị xã hội, ngành xã hội học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với điểm học tập toàn khóa đạt 3,71/4.
Năm 2014, Nguyễn Thùy Dung thi được 22,5 điểm khối D (Toán – Ngữ văn -tiếng Anh), em chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo định hướng và truyền thống học tập, công tác của gia đình.
Hơn nữa, Dung đăng ký học ngành Xã hội học để có cơ hội hiểu biết rộng rãi, khoa học về con người, cuộc sống, môi trường vùng nông nghiệp, nông thôn.
Ở trường thầy cô, bạn bè nhận xét Nguyễn Thùy Dung là “đặc biệt chăm chỉ”, vì khả năng vừa học tốt vừa tích cực tham gia rất nhiều hoạt động khác.
Bởi lẽ, trong khi phần lớn sinh viên chỉ tập trung học tốt giáo trình thì Thùy Dung lại mày mò tìm đọc thêm tài liệu trong nước, quốc tế để hiểu sâu, rộng hơn các vấn đề.
Đặc biệt, Thùy Dung có một bảng thành tích đáng ngưỡng mộ khi 4 năm trên giảng đường đại học đều là sinh viên giỏi, xuất sắc.
Trong các cuộc thi về tiếng Anh do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, cô sinh viên ngành xã hội học này luôn rinh về các giải cao và nhận được rất nhiều bằng khen, vì luôn tích cực tham gia các hoạt động.
Chia sẻ với tôi, Dung kể, hết năm học thứ ba, em hoàn thành gần hết số tín chỉ theo yêu cầu của nhà trường cho hệ cử nhân 4 năm và bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp.
Đề tài của em là Nghiên cứu hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân. Để thực hiện đề tài này, Dung chọn Hải Sơn (Hải Hậu, Nam Định) – vùng trồng lúa nổi cộm về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để nghiên cứu.
Một mình về Nam Định hơn nửa tháng để Dung tự quan sát, tìm hiểu nguyên tắc sử dụng thuốc, lựa chọn chủng loại và phương thức phun của người dân.
Qua quan sát và tìm hiểu, Dung tâm sự, phần lớn người dân ở Hải Sơn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách.
Bởi lẽ, theo quy định, sâu bệnh phải đạt một mức độ nhất định mới được phun thuốc nhưng người dân chỉ cần chớm thấy dấu hiệu đã phun. Cả người bán và mua đều không hiểu rõ các hoạt chất của thuốc nên pha chế không đúng thành phần, liều lượng khiến hiệu quả của thuốc không cao.
Thậm chí, người dân sử dụng cả những thuốc bị cấm, bị hạn chế nhưng không hề biết. Thuốc diệt cỏ trong danh sách bị yêu cầu hạn chế sử dụng lại được dùng rất phổ biến, thường xuyên ở Hải Sơn.
Tôi hỏi Dung: “Em có gặp khó khăn gì trong quá trình thực địa không?” thì Dung đáp: “Qúa nhiều khó khăn, thách thức chị à bởi lẽ nông dân e dè chia sẻ sự thật. Nhưng may mắn sau đó em nhận được sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã nên mới hoàn thành được việc điều tra xã hội học và đảm bảo chất lượng của từng bảng hỏi”.
Sau 5 tháng thực hiện đề tài, Thùy Dung đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ vào tháng 12/2017.
Khóa luận của Dung được chấm 9,5 điểm và nhận được nhiều lời khen từ hội đồng vì ý tưởng nghiên cứu mới mẻ, thực hiện công phu.
Được biết, trước đó, đề tài Nghiên cứu hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân của Nguyễn Thùy Dung được lựa để in poster triển lãm tại hội thảo quốc tế ISSAAS 2017 về nông nghiệp xanh.
Với sự nỗ lực không mệt mỏi và thành tích học tập xuất sắc, kết thúc học kỳ 1 năm thứ tư, Nguyễn Thùy Dung đã tốt nghiệp đại học.
Không chỉ học tốt, Dung còn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong và ngoài nước. Dung đã trực tiếp phiên dịch và giúp đỡ một nghiên cứu sinh đến từ Bỉ hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu tại Việt Nam.
Theo (giaoduc.net.vn)
- Đắm chìm với bức tranh thiên nhiên bình yên ở vùng đất Hải Hậu
- Chàng trai bị ‘ném đá’ vì chê con gái quê không biết gặt và cấy lúa
- Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
- TA HỎI NAM ĐỊNH… ?
- Cuộc đua hàng xa xỉ: Kỳ Duyên lái xế hộp 2 tỷ, Huyền My đeo nhẫn 1 tỷ
- Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
- Ông cụ 180 tuổi: “Có lẽ thần chết đã quên tôi…“
- Tin bão số 1 mới nhất: Nam Định khẩn trương “đón” bão
- Bắt bà trùm thu bảy kg ma túy đá, 15 nghìn viên hồng phiến
- Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
- ‘Nam Định là đất học mà khởi nghiệp ít quá!’
- Giang hồ Nam Định nổ súng truy sát ở bến xe Miền Đông
- Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
- Thiếu nữ 14 tuổi mất tích: Nghi ngờ xâm hại tình dục
- Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
- Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
- Nam Định: Bắt hai thanh niên dùng súng K59 bắn vào ô tô
- Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi tại nghĩa trang
- Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
- Nam thanh niên đi xe SH không biển số mang ma túy bị Cảnh sát 141 phát hiện
- Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
- Về Vạn Lộc thưởng thức món ngon từ chuột đồng