Chiều 27/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết: Đã tạm giữ hình sự Trần Văn Sang (SN 1991, quê Nam Định) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan Công an: Vào lúc rạng sáng 26/3, Đồn Công an Khu công nghiệp Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) tổ chức tuần tra khép kín địa bàn Khu công nghiệp Mỹ Phước thì phát hiện Sang đứng núp trong vườn cây nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Trần Văn Sang và tang vật.
Qua đó, Công an đã phát hiện đối tượng cất giấu 3 laptop (gồm 2 máy nhãn hiệu HP, 1 máy nhãn hiệu Dell) trong ba lô.
Sang bước đầu khai nhận, đã trộm số tài sản trên trong công ty gần đó.
Ngoài ra, Sang còn đột nhập một công ty khác vào ngày 12/3 để trộm máy tính laptop, điện thoại di động.
Tổng giá trị tài sản mà Sang trộm được hơn 150 triệu đồng.
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
- Nam Định: Bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát văn
- Nhà thờ Giáo họ Trung Lễ – Xuân Trường Nam Định
- Làm giàu ở nông thôn: Thu tiền tỷ/năm nhờ nuôi gà siêu trứng Brown hướng VietGAP
- Nói về con gái Nam Định
- Góc nhỏ cuộc sống ít biết ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm

-
Bánh nhãn Hải Hậu – Hương vị ngọt ngào
-
Nam Định: Xe máy mất lái khi đi tốc độ cao, 2 người thương vong
-
Làng nghề đúc đồng Ý Yên – Nam Định
-
Hàng nghìn học sinh Nam Định được khám và mổ mắt miễn phí
-
Sắp làm đường cao tốc đi qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
-
Nam Định: Công nhân phát hoảng vì phát hiện cơm có dòi
-
Nam Định của tôi…
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
-
Liên tiếp 14 trạm biến áp tại Nam Định bị cắt trộm dây trung hoà
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
-
Triệt phá đường dây buôn ma túy từ Giao Thủy-Nam Định về Hà Nam
-
Nam Định: Thanh niên lừa bé gái, nhanh tay trộm Iphone
-
Vụ ăn cỗ lấy phần: Người Nam Định có hẳn bài thơ “Ăn cỗ lấy phần” ai cũng biết
