Tuy ở cái tuổi “xưa nay hiếm, nhưng ông Phạm Ngọc Thạch, xóm 8B, xã Hải Đường huyện Hải Hậu (Nam Định) vẫn miệt mài làm kinh tế vườn-ao-chuồng (V-A-C), đặc biệt mô hình trồng cau của ông đã cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu hơn 300 triệu đồng.
Ông Thạch năm nay đã 72 tuổi, sở hữu 9.000m2 thổ cư, thổ canh chuyển đổi để phát triển kinh tế theo hình thức V.A.C.
Ông Thạch kể, trước đây ông là trạm trưởng trạm y tế xã, sau khi nghỉ hưu ông vẫn tiếp tục bắt mạch và khám chữa bệnh cho mọi người tại nhà. Thời gian còn lại ông nuôi cá, trồng cây để có thêm thu nhập.

Ông Phạm Ngọc Thạch giới thiệu về mô hình trồng cau cho thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Phạm Võ Hinh
“Người trồng cau ở Hải Đường không chỉ có mình tôi mà còn một số hộ gia đình khác nữa. Ở đây có dịch vụ tự hái, tự cân, sau khi thu mua thương lái sẽ bán cho các lò sấy trong xã. Những buồng cau đẹp sẽ được những thương lái từ nhiều nơi như Hà Nội, thành phố Nam Định, Ninh Bình về tận vườn thu mua để phục vụ cưới hỏi, lễ tết…với giá cao”.
Bên cạnh những vườn cau đang cho thu hoạch, ông Thạch còn ươm tại vườn để bán giống từ 5.000-10.000 cây mỗi năm. Những quả cau tròn đẹp khách mua về ươm giống được bán với giá trung bình 4.000 đồng/quả; cau giống được bán với giá từ 7.000- 15.000 đồng/cây.
Giá cau nhập cho lò sấy năm nay là 29.000 đồng/kg, cau cưới hỏi thì vô giá. Năm vừa qua gia đình ông thu nhập khoảng 300 triệu đồng cau các loại.
Dự định của ông cho thời gian sắp tới là hình thành đại lý phát triển cau, cây ăn quả, cây hoa cảnh quý hiếm để tạo ra 1 thương hiệu thực sự uy tín với phương châm “khách hàng là thượng đế – chữ tín đứng đầu tiên”.
Đại lý sẽ mua cau quả ở các huyện bạn, tỉnh bạn để cung cấp cho 11 lò sấy ở Hải Đường. Qua đó sẽ phát động các chương trình hoạt động cụ thể giúp nhau phấn đấu xóm thôn trồng cau, người người trồng cau, nhà nhà trồng cau để vừa tạo ra một môi trường sinh thái lý tưởng vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao…
theo (dân việt)
- Chuyện lùm xùm lễ hội Đền Trần và những lễ hội trong nước lên Bộ
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Hoang tàn nhà thờ đổ Nam Định bị biển xâm thực
- Làng Hành Thiện – 1 ngôi làng “cổ tích”
- Nam Định: Cô gái gầy gò ‘lột xác’ thành HLV thể hình nóng bỏng
- Giao thủy: Nuôi con tiền tỷ: Đeo kính cho loài chim ‘đẻ’ lãi như ‘máy in tiền’
- “8 ngày tri ân” giảm giá tour tết tại Du lịch Việt.
-
Không quan sát khi qua đường, 2 học sinh bị xe đâm tử vong
-
Nam Định: Mong người dân không quay lưng với thịt lợn
-
Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
-
Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
-
Đình làng Quân Lợi xã Giao Tân Giao Thủy
-
Nước mắm Giao Châu
-
Thành phố Nam Định có tân chủ tịch
-
Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
-
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
-
Làm rõ đoàn xe quá khổ “khủng” lọt trạm cân ở Nam Định
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Nam Định: Xe khách 45 chỗ bất ngờ cháy trơ khung sắt trên đường
-
Bánh cuốn làng Kênh Nam Định
-
Cầu Tân Phong thi công nhanh kỷ lục
-
Nam Định: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe điện cân bằng