Chiều ngày 23/11, mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ những bức ảnh về 2 bé trai mình đầy bùn đất do trốn dưới gầm xe khách suốt 3 tiếng đồng hồ để được gặp bố mẹ khiến nhiều người vô cùng thương xót.
Nhân viên trạm dừng xe, người đã phát hiện ra 2 bé trai cho biết, sau khi khởi hành, chiếc xe này đã đi liên tục 3 tiếng đồng hồ, gần 90 cây số và khoảng 12h trưa mới đến trạm dừng, cũng là lúc họ phát hiện ra có 2 bé trai gầy gò đang trốn trong một khoảng trống dưới gầm xe.

2 bé trai được phát hiện sau khi xe đã di chuyển được 3 giờ đồng hồ.
Được biết, 2 bé trai này khoảng 8 tuổi, hiện đang học Tiểu học nội trú ở Miêu Na Tá thuộc huyện Tây Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, còn bố mẹ các bé đi làm thuê ở thành phố. Vì đã lâu không được gặp nên 2 bé rất nhớ bố mẹ, sáng sớm ngày 23-11, từ khi trường còn chưa mở cổng, 2 bé đã trốn ra ngoài đến bến xe. Do không biết xe nào có thể đi đến thành phố nơi bố mẹ đang làm việc và cũng không có tiền, 2 cậu bé đã chui bừa vào gầm một chiếc xe khách.

Camera an ninh ghi lại được hình ảnh 2 bé chui khe dưới cổng trốn ra khỏi trường.
Hai bé trai này được nhân viên trạm xe phát hiện trong trạng thái mặt mũi, thân thể lấm lem đầy bùn đất. Do xấu hổ nên cả 2 em chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo rằng hành động như vậy vì “nhớ bố mẹ quá”.
Thật ra bố mẹ của 2 bé trai này làm việc ở tận tỉnh Quảng Đông, nhưng vì sợ 2 bé bị ảnh hưởng nên họ hàng mới giấu và nói dối chúng rằng bố mẹ làm việc ở thành phố của tỉnh.

Hình ảnh lấm lem bùn đất của 2 bé trai khiến nhiều người vô cùng thương xót.
Sau khi được mọi người giúp tắm rửa, thay quần áo, 2 bé trai này đã được giáo viên đón về lại trường, chỉ đáng tiếc rằng chịu lấm lem trốn dưới gầm xe tận 3 tiếng đồng hồ nhưng 2 bé vẫn chưa gặp được bố mẹ mình.
KHÁNH CHI, THEO TRÍ THỨC TRẺ
- Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
- 1000 Lý Do Các Bậc Phụ Huynh Cấm Yêu Người Nam Định !
- Kỳ Duyên mặc đầm xuyên thấu, khoe dáng đẹp như tượng
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
- Nữ công nhân “tận khổ” bên bến Đò Quan
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Khởi công xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần
-
Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
-
Từ Nam Định lên Hà Nội thăm bạn, “tiện tay” lấy trộm xe máy của… bà bán cá
-
Trận địa bên sông Đào
-
Nam Định: Xe con đấu đầu xe tải, một đại úy biên phòng tử vong
-
Hai bà bầu trong vụ đâm xe liên hoàn bị động thai
-
Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
-
Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
-
Đi lễ Nam Định đầu năm, đừng quên thưởng thức những đặc sản bánh kẹo nức tiếng này
-
Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
-
Chưa thông qua Luật đặc khu, Quốc hội kêu gọi nhân dân bình tĩnh
-
Mũ len gắn thiết bị lạ ảnh hưởng đến khả năng nói của trẻ
-
Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
-
Điểm qua các quán cafe, trà sữa checkin tuyệt đẹp tại Nam Định