Một nhóm sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định đã rất bức xúc khi gặp phải phó nháy chụp ảnh kỷ yếu thảm họa, vừa xấu vừa nhiều lỗi sơ đẳng.

Mùa chụp ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên Việt Nam đã đi qua. Rất nhiều lớp học, nhóm bạn đã toại nguyện, phấn khích khi nhận được những tấm hình đẹp, nhiều ý nghĩa nhưng cũng có người lại không may mắn khi nhận được những bức ảnh kỷ yếu chưa như mong muốn, thậm chí còn bị cho là xấu xí, khó coi. Mới đây, một nhóm sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã đăng đàn phản ánh về bộ ảnh kỷ yếu thảm họa của họ được chụp bởi một “nhiếp ảnh gia tự phong” có chuyên môn, thái độ và cách làm việc đều dở tệ.

Theo bài phản ánh của đại diện nhóm sinh viên đăng trên một số fanpage nổi tiếng, cả lớp đã rất kỳ vọng vào một buổi chụp ảnh kỷ yếu vui vẻ, nhiều kỷ niệm với sự giúp đỡ của phó nháy chuyên nghiệp, làm việc “có tâm” và quan trọng nhất là được nhận lại những tấm hình đẹp. Nhưng cuối cùng, thực tế diễn ra lại đi trái ngược lại hoàn toàn mong đợi của cả lớp. Và điều gây bức xúc nhất cho hầu hết mọi thành viên của lớp là những bức ảnh họ nhận lại bị cho là xấu thảm họa, không có tính thẩm mỹ.

Cụ thể trong số những tấm hình mà các sinh viên nhận lại có rất nhiều tấm chụp không rõ mặt người, mắc phải các lỗi sơ đẳng trong nhiếp ảnh như: mất nét, lệch trục, hậu cảnh có nhiều “rác”… Ngoài ra cách tạo góc, bố cục cho mỗi bức ảnh cũng rất sơ sài. Theo tiết lộ của một bạn sinh viên tên Hằng, ảnh kỷ yếu thảm họa của lớp xấu đến nỗi không bạn nào sau khi nhận được ảnh dám khoe lên Facebook vì cảm thấy đăng lên sẽ vô cùng xấu hổ và chắc chắn sẽ bị chê.

Ngoài việc phải nhận những bức ảnh kỷ yếu xấu xí, sinh viên lớp điều dưỡng này còn đặc biệt bức xúc, khó chịu với cách làm việc của phó nháy có tên L. Huân – người đã trực tiếp “bắt kèo” và nhận hợp đồng chụp kỷ yếu cho lớp. L.Huân bị phản ánh là vừa chụp ảnh xấu, vừa có thái độ không tốt cả trong lúc chụp lẫn lúc làm hợp đồng. Cũng theo tiết lộ của nữ sinh tên Hằng, phó nháy L.Huân hẹn lớp đến địa điểm chụp từ sớm nhưng chính bản thân anh cùng ekip lại đến muộn.

Trong hợp đồng chụp kỷ yếu, các nữ sinh mong muốn được phía ekip chuẩn bị các vòng hoa đội đầu, phó nháy tỏ ra chuyên nghiệp, hứa sẽ chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn khẳng định: “Các em muốn 100 cái cũng có”… nhưng khi đến buổi chụp lại không hề có vòng hoa nào.

Khi được các nữ sinh yêu cầu chụp ảnh riêng với cách tạo dáng mà họ yêu thích, L.Huân thường từ chối với lý do anh ta không thích và nói với các nữ sinh rằng nên sang “nhờ phó nháy khác”. Khi chụp ảnh, các sinh viên cũng cảm nhận được sự qua loa, thiếu trách nhiệm của phó nháy tên Huân. Anh ta chụp vội, ít căn chỉnh và thường để lỗi trong ảnh. Trang phục của các nữ sinh mặc chưa chuẩn, quần áo xộc xệch, nét mặt chưa đẹp… nhưng Huân vẫn bấm chụp sau đó trả ảnh mà không chỉnh sửa lại.

Trước những lời phản ánh của các bạn sinh viên, L.Huân không những không khắc phục, tính thời gian chụp bù ảnh đẹp hơn mà còn tỏ thái độ rất khó chịu. Bạn Phạm Linh, nữ sinh trong lớp cho biết sau khi bị phản ánh chụp xấu, L.Huân lại lên Facebook đăng status kể rằng anh ta đang sửa ảnh rất vất vả do gặp phải nhiều “ca chó đẻ”… Cách nói đâm chọc, chửi đổng này đã khiến các bạn sinh viên vô cùng bức xúc.

Hiện tại chưa rõ L.Huân đã có cách khắc phục, sửa chữa những tấm hình kỷ yếu xấu tệ mà anh đã trả cho các sinh viên điều dưỡng hay chưa nhưng trên trang cá nhân của mình, Huân vẫn không hề nhắc đến sự việc vừa qua, cũng không hề có một lời phân trần hay câu giải thích nào khác. Nhiều sinh viên trong lớp thậm chí còn phải tự tay chỉnh sửa ảnh, hoặc nhờ dân mạng giúp đỡ để những tấm hình của mình dễ nhìn hơn.

Xem những bức ảnh kỷ yếu L.Huân chụp và nghe câu chuyện của các bạn sinh viên Nam Định, nhiều dân mạng cũng đã đưa ra những lời nhận xét, đánh giá. Thành viên Tuấn Nghĩa bình luận trên Beat: “Bây giờ 2016 rồi mà vẫn còn chụp cái kiểu này, lớp nó không hò nhau tặng gách đá cho là may lắm rồi”. Hay như An Vinh Thuận viết: “Chụp ảnh dù là trong thể loại gì cũng cần có cái tâm. Nhiều người chụp không ra gì chỉ cần có máy to, ống kính dài là đã tự nhận nhiếp ảnh gia rồi!”.
Theo: T.A – Kienthuc.net.vn
- Bảo tàng đồng quê – Nơi lưu giữ hồn quê Bắc bộ
- Nam Định: Cái kết có hậu của cô gái vay tiền phẫu thuật cho bạn trai ‘mặt lưỡi liềm’
- Kỳ Duyên mặc đầm xuyên thấu, khoe dáng đẹp như tượng
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Nam Định, miền quê giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
- Mãn nhãn với vườn quất tiền tỷ ở ‘thủ phủ’ cây cảnh miền Bắc
- Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
-
Ngư dân biển Thịnh Long cảm kích bộ trưởng Thăng
-
[VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
-
Nam Định: Đa dạng các hoạt động tiếp sức mùa thi
-
Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
-
Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
-
Nam Định:Hàng nghìn công nhân bỏ cơm vì thức ăn có dòi
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
-
Tổng hợp hình ảnh, video trung thu tại Nam Định 2017
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Dự án bệnh viện 800 tỷ tại Nam Định bỏ hoang: Quá đau xót…
-
Nguyên nhân Thượng úy công an tử vong trên chiếc xe ô tô bán tải
-
Tìm hiểu thành phố Nam Định ‘xưa và nay’
-
Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
-
Không thể tin nổi: Con ngõ “không điện, không nước, không người quản lý” giữa lòng thành phố Nam Định