Màn mai mối của chàng trai Nam Định và cô gái răng khểnh khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Dù có không ít kinh nghiệm tình trường nhưng cặp đôi Minh Hải (28 tuổi, quê gốc Nam Định, hiện làm việc tại Đồng Nai) và Phạm Thị Lan Phương (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đồng Nai) vẫn tự nhận mình là gái ngây thơ và trai trong trắng. Màn mai mối của cặp đôi cùng sống và làm việc tại Biên Hòa thu hút hơn 600.000 lượt xem chỉ sau 4 ngày lên sóng.
Đặc biệt, những cô gái mà anh “thầm thương trộm nhớ” đều là là hot girl. Minh Hải cho rằng, chính vì có sở thích yêu gái đẹp nên anh mới ế. Chưa một mối tình chính thức, chưa có nụ hôn đầu nên ông chủ khu vui chơi tự nhận mình là “trai trong trắng”.
Nghe vậy, ở bên kia tấm rèm, Lan Phương cũng liền nhận mình là “gái ngây thơ”. Dù thế, cô nàng đã có một mối tình sâu đậm kéo dài 2 năm, đã có kinh nghiệm trong tình yêu và sẵn sàng dạy chàng trai kế bên cách hôn nếu anh chưa được trải nghiệm.
Lan Phương khá “dễ” trong chuyện tìm kiếm bạn đời. Cô nàng không có hình mẫu lý tưởng hay tiêu chí cụ thể, “chỉ cần nhìn thấy được là được”. Minh Hải thì ngược lại, dù đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, bỏ sở thích yêu hot girl nhưng anh vẫn muốn kiếm bạn gái giống ca sĩ Minh Hằng.
Bởi thế nên vừa gặp mặt nhau, Minh Hải đã vội vã tỏ tình: “Em hẹn hò với anh nhé!”, khiến cô gái ngượng ngùng còn khán giả thì vỗ tay “rần rần”.
Lan Phương vô tư buông lời nhận xét: “Anh! Hình như anh hơi nhỏ? Hay là do em to”. Minh Hải bối rối trước lời nhận xét đó, khéo léo lái sang chuyện khác như kế hoạch hẹn hò, kết hôn, sinh con. Cả hai khá hợp quan điểm về những chuyện này.
Trước lời nói chân thành ấy, Lan Phương đáp lại: “Thì mình sẽ tìm hiểu nhau”. Cuối cùng, cặp đôi bấm nút với sự phấn khích, không cần MC gợi ý đã nắm chặt tay nhau.
“Đã đến lúc đi tìm chồng, tìm vợ thì nên chủ động và mở lòng như thế này. E ấp và làm màu quá sẽ rất khó có lựa chọn đúng”, một nick name bình luận.
Theo: Danviet.vn
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Trang phục denim phủ sóng street style của mỹ nhân Việt tuần qua
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Người dân vùng ven biển Nam Định làm giàu từ nghề may áo cưới
- Sống thử chuyển giới: Cặp đôi hoán đổi giới tính, chưa tiêm hóc môn, gặp hôm trước hôm sau về ở chung
- Tổng quan du lịch Nam Định
- Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
- Nam Định: Nông dân điêu đứng vì khoai tây chỉ 3.000 đồng/kg
- Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
- Tắc mọi ngả về chợ Viềng
- Độc đáo cá nướng úp thau tại Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính – Nam Trực Nam Định
- “Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
- Trả hồ sơ, điều tra lại vụ giang hồ Nam Định bắn người
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Hải Hậu (Nam Định): Người dân ‘chết mòn’ vì lò nấu, tái chế nhôm gây ô nhiễm
- Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
- Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
- Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
- Gia cảnh khốn khó của nam nhân viên bị khách đâm tử vong ở Nam Định: ‘Đêm nào con cũng thức đợi bố đi làm về!’