Chúng tôi về quê hương của Thượng tướng Song Hào (thôn Trung Nghĩa, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đúng dịp chính quyền xã và thôn đang gấp rút hoàn thành công trình Bia di tích lịch sử cách mạng, đặt tại Chùa Du, thôn Trung Nghĩa-nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vụ Bản.
Ngược dòng lịch sử, đầu năm 1939, Tỉnh ủy Nam Định chủ trương phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi có phong trào quần chúng hoạt động mạnh và quyết định thành lập thêm 7 chi bộ, trong đó có Chi bộ Hào Kiệt (về địa giới hành chính lúc đó gọi là vùng Hào Kiệt, nay thuộc xã Liên Minh). Tháng 4-1939, Tỉnh ủy Nam Định cử cán bộ về công bố quyết định thành lập Chi bộ Hào Kiệt.
Trong số những thanh niên hoạt động tích cực của phong trào, Tỉnh ủy lựa chọn 5 đồng chí xuất sắc nhất để kết nạp Đảng. Lễ kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ được tổ chức trang nghiêm vào đêm khuya, tại Chùa Du, làng Trung Nghĩa. Chi bộ có 5 đảng viên, gồm: Nguyễn Văn Khương (tức Song Hào), Phạm Văn Chư, Nguyễn Văn Sủng (tức Châu), Vũ Văn Giá, Nguyễn Văn Khúc. Đồng chí Nguyễn Văn Khương, Bí thư Chi bộ Hào Kiệt, đại diện các đảng viên trong chi bộ hứa với Đảng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ xã Liên Minh và thôn Trung Nghĩa bên bia di tích nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vụ Bản (tại thôn Trung Nghĩa, xã Liên Minh).
Cuối năm 1939, với sự tham mưu của đồng chí Nguyễn Văn Khương, Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức các lớp huấn luyện ngắn ngày về tình hình nhiệm vụ và kinh nghiệm hoạt động bí mật tại Hào Kiệt. Đầu năm 1940, địch khủng bố gắt gao, bắt giam nhiều cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Khương và các đồng chí trong chi bộ cùng quần chúng cách mạng ở thôn Hào Kiệt rút vào hoạt động bí mật, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào, chờ thời cơ giành chính quyền…
Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Liên Minh luôn tự hào có chi bộ Đảng đầu tiên ở Vụ Bản từ trước Cách mạng Tháng Tám, có người bí thư chi bộ đầu tiên (Nguyễn Văn Khương, tức Song Hào)- người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực, hoạt động sôi nổi, đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách mà Đảng và quân đội giao cho trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo đồng chí Hoàng Như Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh: Phát huy truyền thống quê hương, nhiều năm qua, Đảng bộ xã luôn đoàn kết, thống nhất, xác định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng lãnh đạo củng cố hệ thống chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh. Xã Liên Minh hai lần được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1990 và năm 2010) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến. Năm 2015, Liên Minh là xã đạt chuẩn nông thôn mới; trước đó, năm 1997, thôn Trung Nghĩa được công nhận là thôn văn hóa đầu tiên của tỉnh Nam Định.
Bài và ảnh: PHẠM THU HẰNG – QDND.vn
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo
- Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
- Chàng sinh viên quê Nam Định sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo
- Thuyết Trống: Người thổi hồn cho bóng đá Thành Nam
- Đến Nam Định, không quên ghé qua nhà thờ lớn nhất Đông Dương
- Toàn Cảnh Quê Hương Nam Định
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
-
Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
-
Nam Định: Xe máy va chạm với ô tô, một người tử vong
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
Nguyên tổng giám đốc Lương thực Nam Định: ‘Bị cáo không tư túi gì’
-
Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện
-
Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
-
LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định
-
Bãi biển Nam Định tan hoang như bãi chiến trường
-
Phạt nặng tài xế chở khách Tây ‘chặt chém’ 2km lấy 450 nghìn đồng
-
Triệt xóa tụ điểm buôn bán ma túy ở Nam Định
-
Thuê ô tô tự lái, tài xế gây tai nạn liên hoàn
-
Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
-
Nhà Thờ Đổ – Địa điểm du lịch thành nơi chứa rác thải
-
Tâm sự nghẹn đắng của mẹ nữ sinh lớp 11 mất tích ở Nam Định
-
Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành