Quê hương Giao Thủy yêu thương
Biển xanh cát trắng vấn vương tình đời
Nên tình nên nghĩa người ơi
Đồng xanh biển biếc bao lời tâm giao
Chiều về bãi biển xôn xao
Buồm căng gió lộng én trao nghiêng mình
Thưở xưa mảnh đất chơi vơi
Đảng đưa ta đến cuộc đời ấm no
Yêu quê chín hẹn mười chờ
Thăm rừng ngập mặn chuyến đò nên quen
Người về Giao Thủy quê em
Cồn Lu- Cồn Ngạn mà xem Cồn Mờ
Giữa trời giữa biển như mơ
Một vùng sinh thái thẫn thờ người ơi
Giao Thủy mảnh đất bao đời
Làm nên lịch sử rạng ngời quê hương
Gian nan một nắng hai sương
Đồng tôm muối sạch muôn phương nức lòng
Quê hương- Giao Thủy trắng trong
Đảng dân đoàn kết một lòng đi lên.
(Nguyễn Bá Xướng- CLB sáng tác VHNT Giao Thủy)

Về bến – Ảnh: Trần Hưng

- Nam Định: Lá chắn vững chắc cho cuộc sống bình yên
- Check-in siêu sang chảnh như đi du lịch Châu Âu với những thánh đường đẹp hút hồn ở Nam Định
- Nam Định: Nhiều công đoàn cơ sở Cty tổ chức Tết Sum vầy cho người lao động
- Giao Thủy: Vùng quê làm đẹp… cô dâu
- Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định
- Cháo sườn, quẩy giòn đúng vị Thành Nam
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ

-
Thiên Trường Nam Định – Hùng thắng Đông Kinh hộ ấn vàng
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
TỔNG QUAN DỰ ÁN KĐT DỆT MAY NAM ĐỊNH
-
Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang
-
Gạo tám Hải Hậu Nam Định
-
Lịch cắt điện ở Nam Định ngày 19-20/12/2019
-
Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
-
Thành Nam quê Tôi
-
Xu hướng phát triển chung cư tại các tỉnh thành
-
Chùm Ảnh: Lễ bế mạc Năm Thánh GP Bùi Chu
-
Ý Yên Nam Định: Xe công nông rầm rầm hoạt động, cán chết người
-
Củ chuối, những món ngon
-
Những địa điểm khó bỏ qua ở Nam Định
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
