Anh về Hải Hậu rồi em
Lênh đênh sóng nước chơi vơi cánh buồm
Sắc trời nhuộm tím hoàng hôn
Yên định gợn sóng gió vờn nước xanh
Buông mành liễu rủ trăng thanh
Lả lơi sông Múc đưa anh tới Cồn.
Lặng nghe con sóng dập dờn
Du dương hoà nhịp ru hồn Thịnh Long.
Lạc đường qua đất Hải Phong
Nghe chèo giáo ngựa giữa lòng Hải Châu.
Bên kia một khúc sông sâu
Đò ngang nhớ bến nhuốm màu Hải Giang
Hải Chính sắc trắng mơ màng.
Mênh mông đồng muối mặn sang Hải Triều
Xưa kia ai dệt vần yêu?
Mà nay Hải Phú in vào chiếu hoa?
Hải Xuân hoa cỏ la đà.
Đòng đòng lúa trổ ngang qua Hải Cường.
Lục tìm kí ức vấn vương
Ninh,An nơi đó nhớ thương chưa về.
Nhà thờ đổ dưới chân đê
Còn thương Văn Lý câu vè cô Tâm
Thả hồn theo khúc thơ ngâm
Dẫu cho nắng cháy mưa dầm có nhau
Mãi cho trầu thắm duyên cau
Hải Tây mến khách vẹn câu cơm hành
Hải Đông,Hải Phúc,Hải Thanh.
Dâu xanh một dải,xanh chè Hải Vân
Hải Sơn vương vấn Hải Tân
Gọi tên muốn gửi chữ nhân câu tình.
Đưa em qua đất Hải Minh
Câu kinh Phạm Pháo ẩn tình trăng xưa
Hải Bắc hoà nhạc thoi đưa
Tằm tơ nhả lụa,song thưa em ngồi.
Cầu đông một thoáng bồi hồi
Ai đem mây thả dòng trôi lững lờ.
Hải Trung trong cảnh sương mờ
Mộng Chè thấp thoáng mơ hồ giáng ai?
Hải Anh mới buổi sớm mai
Cầu Ngói say ngủ mãi còn chiêm bao
Hải Đường nghe đã ngọt ngào
Trong vườn hương bưởi ngoài rào cam chanh.
Xuân về chiếc lá mỏng manh
Như lời nuối tiếc dỗ dành đông qua
Lãng phiêu qua đất Hải Hà.
Thương xuân mấy độ nhạt nhòa hoa xoan
Hải Lộc rồi đến Hải Toàn
Mười giờ khoe sắc đỏ,vàng đan xen
Hải Phương nửa lạ nửa quen
Mây pha áo trắng gọi tên tình đầu
Dập dìu trong cánh hải âu
Vờn theo làn sóng tìm nhau Hải Hoà
Ong bướm ngây ngất say hoa
Ngát hương lan tỏa thiết tha mặn mà
Hải Long yểu điệu kiêu sa
Tùng Lâm trầm mặc thành ra tự tình
Em cười tỏa ánh bình minh
Bao la màu nắng dáng hình quê hương
Yếm đào tha thướt vấn vương
Phiêu diêu mộng mị du dương ái tình
Hỏi em?em cứ làm thinh
Theo anh về với Chợ Đình nghe em.
Nguồn: Vinh Tran xóm 16 Hải Anh-Hải Hậu – tintucnamdinh.vn


- Xuân Trường: Chàng cử nhân thích bán bún vỉa hè hơn “ngồi điều hòa”
- Nam Định: Người đàn ông bí ẩn vẽ lời chúc Tết lên lớp bụi bẩn ôtô là ai?
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
- Nhà máy dệt Nam Định xưa
- Thương binh thật thành thương binh… giả
- Nhớ Thành Nam
- Kỷ lục: Bé trai sơ sinh nặng 7,1 kg

-
Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi tại nghĩa trang
-
Phát hiện xác thai nhi trong hộp nhựa ở Nam Định
-
Tai nạn liên hoàn, xe khách và xe con lao xuống ruộng
-
MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
-
Cầu Tân Phong thi công nhanh kỷ lục
-
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
-
Đền Bảo Lộc – Nam Định
-
Đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng cầm dép đập vào mặt con trai: ‘Mày là thằng mất dạy’
-
Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
-
Người dân dí dao vào cổ để ‘tra khảo’ người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em
-
Vụ anh trai đâm em ruột tử vong ở Nam Định: Người thân tiết lộ nguyên nhân
-
Bất ngờ với số lượng lợn chết do dịch lở mồm long móng ở Nam Định
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
Nhân viên văn phòng tấp nập đến đền Trần trước giờ khai ấn
-
9X Nam Định chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?
