Trong khi phóng xe máy chở nhau đi dạo phố đêm, hai anh em tranh thủ “săn mồi” và gây ra vụ cướp giật táo tợn, đẩy cô gái trẻ loạng choạng suýt ngã lăn xuống đường…
Sáng 9-1-2018, CQĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai hai đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1997) và Phạm Văn Kỳ (SN 1996, cùng ngụ đường C1, phường 13, Q.Tân Bình) để làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.
Đây chính là hai nghi can đã thực hiện phi vụ “ăn bay” hết sức táo tợn khiến một cô gái trẻ suýt té ngã, sau đó tiếp tục đổi hướng qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi người truy đuổi.

Hai anh em Đức (áo đen) và Kỳ (áo thun trắng) tại cơ quan công an
Một trong những người chứng kiến sự việc là anh Nguyễn Trọng N. (SN 1985, ngụ Q.Bình Tân) cho biết, trước đó vào khoảng 21 giờ 15 tối 3-1-2018, anh đang đi trên đường Lũy Bán Bích thì bất ngờ thấy cô gái trẻ phía trước loạng choạng tay lái suýt ngã xuống đường.
Cùng lúc, hai thanh niên rạp mình trên chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter rú ga phóng vút lên phía trước và biến mất vào đám đông. Biết hai thanh niên kia vừa thực hiện vụ cướp giật, anh N. cùng một số người đi đường lập tức tăng ga truy đuổi. Tuy nhiên, do lúc này trên đường đông người qua lại, hơn nữa chúng phóng xe máy quá nhanh nên anh chỉ cố gắng đeo bám và giữ một khoảng cách nhất định.
Chạy thêm khoảng 2km, chúng vòng xe sang một đường nhánh dẫn ra đường Bờ Kênh Tân Hóa, vừa đi vừa lục tìm tài sản trong túi xách “chiến lợi phẩm”. Lựa đúng thời điểm chúng đang chủ quan, cả anh N. và anh H. (một người truy đuổi khác) đã cùng phóng xe máy vượt lên, vừa chặn đầu vừa tông thẳng vào xe khiến bọn cướp ngã lăn xuống đường. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân gần đó cũng lập tức phối hợp cùng lao vào khống chế.

Chiếc xe máy Yamaha Exciter phương tiện gây án
Sau khi chấp hành xong án phạt 2 năm 6 tháng tù giam, hắn xuôi vào TP.HCM sống cùng gia đình người anh họ để đi tìm việc làm. Tối 3-1, hai anh em rủ nhau qua khu vực Bàu Cát ăn trứng vịt lộn. Rồi Kỳ cầm lái chiếc Exciter BS: 43S6-2917 chở Đức chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố ngắm cảnh.
Khi đang đi trên đường Lũy Bán Bích, hắn thấy cô gái trẻ chạy xe máy phía trước, bên gương xe có treo chiếc giỏ xách một cách rất hờ hững. Biết người em họ từng một thời là “cú vọ”, Kỳ hất hàm chỉ cho Đức và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của thằng em. Không chờ đợi thêm một giây nào khác, Kỳ lập tức cho xe ép sát để cho Đức giật phăng chiếc túi xách khiến cô gái loạng choạng tay lái, suýt té nhào xuống đường.

Túi xách và điện thoại tang vật được thu giữ
Theo Đăng Hòa( congan.com)
- Chùm ảnh triển lãm cổ vật Hải Hậu năm 2016
- Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
- “Vua cà phê” Việt có nguy cơ mất nửa tài sản
- Về Nam Định ngâm thơ Tú Xương, ăn chuối ngự
- Nam Định: Lễ hội đền Din
- Biển Thịnh Long chính thức khai mạc du lịch biển 2016
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng

-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
-
Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
-
Cuộc sống làng biển Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
-
Quỳ lạy xin tha, nam thanh niên quê Nam Định vẫn bị đâm đến chết
-
Hải Hậu: Bi kịch đến từ bạo lực gia đình
-
Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
-
Từ tin nhắn Facebook, CSGT chặn bắt nhà xe Nam Định nhồi nhét khách
-
Thống nhất lùi thời gian thông qua luật đặc khu
-
Nam Định – tỉnh 1,9 triệu dân – “kêu” thiếu hơn 200 bác sĩ vì không có nguồn để tuyển
-
Nhiều hộ dân ở Nam Định tan cửa nát nhà vì vỡ hụi và tín dụng đen
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Dậy sóng MV ‘Nam Định trong tôi’ hút hơn 300 ngàn lượt xem
-
Dự báo thời tiết 28/7: Mưa to kéo dài khắp miền Bắc
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
