Hàng tạ mì chính rởm được Nhung thu mua về rồi đóng thành loại mì chính thượng hạng mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.
Mới đây, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, vừa xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Nhung (34 tuổi, ở xã Sơn Hùng) về hành vi buôn bán giả mạo nhãn hàng hóa, theo CAND.
Trước đó, Cơ quan công an phát hiện xe taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hơn 3 tạ mì chính giả nhãn hiệu nổi tiếng trên xe taxi đi tiêu thụ
Làm việc với Nhà chức trách, lái xe Đặng Văn Hùng (24 tuổi, quê ở Thái Nguyên), không xuất tình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đồng thời khai nhận, chở thuê cho Nguyễn Thị Nhung (ở huyện Thanh Sơn), tuy nhiên Hùng không hay biết bên trong là mì chính giả.
Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, loại mỳ chính Hùng nhận chở thuê không cùng loại về chất lượng, vỏ bao bì với mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto.
Mở rộng điều tra, Nhung thừa nhận mua số lượng mỳ chính trên tại Vĩnh Phúc rồi thuê Hùng vận chuyển bằng xe taxi về huyện để tiêu thụ.
Ngày 21/1, Công an Hà Nam cũng bắt quả tang Dương Thị Thắm (41 tuổi, ở xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân), đang vận chuyển 15 kg bột ngọt mang nhãn hiệu AJinooto nghi là hàng giả.

Sau khi mua mì chính Trung Quốc, Thắm đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu AJi -no-moto.
Làm việc với Nhà chức trách, Thắm khai nhận mua mì chính Trung quốc loại 25kg/1bao tại Nam Định, sau đó mua vỏ bao nhãn hiệu AJi-no-moto giả cùng máy ép nilong rồi tự đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ thuộc khu vực Duy Tiên và Lý Nhân.
PV (T/h)
- Những bãi biển tuyệt đẹp ít người biết tới ở Việt Nam
- Người đẹp gốc Nam Định Học Kim “siêu vòng 3” diện đồ màu da “mặc như không”
- Nam Trực: Nguyệt quế song thân giá hàng chục cây vàng
- Choáng với biệt thự trăm tỷ của đại gia ngành dệt Nam Định
- Kỳ Duyên diện áo ôm sát khoe vòng 1, H’Hen Niê cá tính nổi bật nhất street style tuần qua
- Gần 1.000 bạn trẻ hát tập thể tưởng nhớ ca sĩ Trần Lập
- 9X đẹp trai như Hàn Quốc ‘trúng tiếng sét’ của cô gái cao 1,72 m
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
-
Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
-
Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định
-
Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
-
Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
-
Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
-
Nam Định: Người lao động bị tai nạn cụt cả hai tay, công ty lờ chuyện bồi thường
-
Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
-
Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
-
Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
-
Đình làng Quân Lợi xã Giao Tân Giao Thủy
-
Người Thái mê phở Việt
-
Chủ cửa hàng điện thoại ở Nam Định bị đập phá cung cấp thông tin bất ngờ