Khi ăn trưa xong, hai vợ chồng quê Nam Định đã di chuyển từ sát khu đập đang thi công về lán nghỉ thì trượt chân ngã xuống suối ở Lào Cai bị lũ cuốn trôi mất tích.

Hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi khi đang qua suối ở Lào Cai. Ảnh Minh hoạ
Thông tin từ UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, hai vợ chồng công nhân của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 bị nước cuốn trôi mất tích khi đi qua suối.
Theo đó, vào khoảng 13h chiều 30/8, tại công trường thi công Thủy điện Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, ông Trần Văn Viện (SN 1957) và vợ là bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1958, trú tại xã Hải Quan, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, sau khi đi ăn trưa đã di chuyển từ phía Tỉnh lộ 152 qua đường công vụ gần sát khu đập đang thi công về lán nghỉ thì trượt chân bị ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi mất tích.
Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của địa phương và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 phối hợp với xã Bản Hồ, Sa Pa đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến 21h30 ngày 30/8 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, rất có thể hai người đã bị đuối nước.
Ông Đào A Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Bản Hồ và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tích cực tìm kiếm hai nạn nhân.
Được biết, hai vợ chồng ông Viện đều là công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 6, đang thi công dự án Thủy điện Bản Hồ do Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư.
Lực lượng cứu hộ đã giăng lưới chặn ở đập thủy điện Nậm Củn, xã Bản Hồ vì theo phán đoán và kinh nghiệm của người dân địa phương, nhiều khả năng hai nạn nhân đã bị cuốn vào lòng hồ này.
Theo ông Khởi, hiện trên địa bàn xã Bản Hồ, mưa vẫn tiếp tục với cường độ lớn nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Nhà thờ Trái tim: Khi hoang tàn thành chốn rong chơi
- Nghị lực phi thường của chàng trai mang tên “thằng ngốc“
- [Official MV] Em Có Về Nam Trực Quê Anh – Sao Mai Ngọc Ký
- “Vua cà phê” Việt có nguy cơ mất nửa tài sản
- Nam Định: Tòa nhà cao ngất ngưởng bỏ hoang giữa lòng thành phố
- Nam Định: Một năm làm muối được 4 triệu đồng ….

-
Nguyên nhân đau lòng vụ con rể chém bố vợ tử vong ngày mùng 4 Tết
-
Hồ sơ chính sách giả: Tố cáo quyết liệt – Trả lời qua loa
-
Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
-
Nam Định: Công nhân đình công vì cơm có dòi tại công ty TNHH Geulim
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
-
Nam Định: Quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
-
Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy đắt tiền liên huyện
-
Xét xử ông Phan Văn Vĩnh ở sân rộng nghìn mét, 200 người tham gia tố tụng
-
Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
-
Tổng hợp hình ảnh, video trung thu tại Nam Định 2017
-
Nguyên tổng giám đốc Lương thực Nam Định: ‘Bị cáo không tư túi gì’
-
Xét xử lưu động cựu nhân viên cướp 2,2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây
-
Vụ đánh bạc tại Nam Định: Mâu thuẫn giữa lời nói của Trưởng Công an huyện Giao Thủy và nhân chứng
