VOV.VN -Sau gần 1 năm bị mẹ bỏ rơi ở chùa để “đi lấy chồng”, bé gái xinh xắn hiện đã gần 2 tuổi, phát triển khỏe mạnh và đang sống ở chùa Thích Đàm Tươi
Ngày 11/6, trao đổi với PV VOV.VN, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đến nay sau gần 1 năm bị mẹ bỏ rơi ở chùa để “đi lấy chồng”, bé gái xinh xắn hiện đã gần 2 tuổi, phát triển khỏe mạnh.
Hiện bé gái đang được chùa Thích Đàm Tươi (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nuôi dưỡng. Ông Khởi cho biết, hiện tại cháu đã được làm đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết, được làm giấy khai sinh đối với trẻ bị bỏ rơi với tên là Nguyễn Ngọc Gia Hân (tên trong lá thư bỏ lại ở chùa là Nguyễn Gia Hân). Cháu cũng đã được làm các thủ tục về bảo hiểm.

Cháu bé và lá thư để lại
Trong gần 1 năm cháu sống ở chùa, không có ai là người sinh ra cháu đến tìm con. Có nhiều gia đình hiếm muộn ở Hà Nội và các nơi về xin nhận bé làm con nuôi nhưng nhà nhà chùa tha thiết được nuôi cháu vì cho rằng đây là cái “duyên” giữa cháu bé với nhà chùa, vì trên lá thư để lại mong muốn được gửi bé vào chùa, nên hiện tại cháu được chùa chính thức nuôi dưỡng.
Như VOV.VN cách đây gần 1 năm đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 3/7/2019, có một cô gái trẻ khoảng 22 tuổi đưa bé gái vào chùa nhờ gửi để đi mua sữa cho con. Lúc đó sư thầy đang làm lễ trong chùa và nghĩ là người mẹ gửi con một lát nên nhận trông giúp. Thế nhưng, sau đó không thấy mẹ cháu bé đến nhận, nhà chùa kiểm tra túi đồ thì phát hiện lá thư để lại cùng bộ quần áo của cháu bé.
Trong lá thư ngắn gọn để lại có nội dung: “Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần rồi sinh ra bé, Đến nay vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng…”./.
- Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
- Củ chuối, những món ngon
- Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
- Chuyến đi Huế ‘ba không’ của chàng trai Nam Định
- Trụ trì chùa kể về “báu vật” nặng 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Gọi điện cho chị dâu thông báo mang bầu, Kỳ Duyên gây sốt với chiêu ‘lừa’ quá thành công
- Thưởng thức xôi xíu gia truyền ngon nức tiếng tại Nam Định

-
Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 17/9 đến 20/9
-
Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
-
Những hình ảnh Trần Lập mạnh mẽ đến tận ngày cuối cùng
-
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
-
CLIP: “Rợn người” tay không bắt 15 con rắn cạp nong ở Nam Định
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị cột dây vào cửa sổ: Hiệu trưởng nhà trường mong dư luận cảm thông cho giáo viên
-
Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
-
Cứu sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
-
Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu
-
BV đa khoa tỉnh Nam Định bao che cho sai phạm của bác sĩ?
