Câu chuyện thành công đầy cảm hứng của chàng thanh niên trẻ gốc Nam Định lập nghiệp tại Thủ đô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cửa hàng khởi nghiệp của Thịnh tại TP. Nam Định.

Cửa hàng khởi nghiệp của Thịnh tại TP. Nam Định.
Theo chia sẻ của Thịnh, khi còn ở TP. Nam Định, do có đam mê đặc biệt về xe nên năm 17 tuổi, cậu quyết định đi học nghề sữa chữa xe máy. Thời điểm đó, ngoài suy nghĩ đơn thuần là học nghề theo đúng sở thích, với Thịnh, nó còn là đường hướng để cậu có thể phát huy nghề, kiếm sống sau này.
Sau khi học xong, sẵn nghề trong tay, Thịnh bắt đầu gom mua các xe máy cũ như Wave và một số xe dòng bình dân của hãng Honda về sữa chữa, tân trang, làm mới lại, sau đó rao bán. Việc mua đi – bán lại khá thuận lợi với Thịnh thời điểm đó, chính vì vậy, cậu dần nhận ra hình như bản thân có duyên với nghề nên quyết định theo đuổi đường dài.

Với Thịnh, nghề xe không đơn thuần chỉ là để kiếm sống mà đó còn là đam mê.
Việc mua – bán xe cũ mang về cho Thịnh khoản lợi nhuận nhất định, tuy không lớn nhưng đủ để cậu trang trải cuộc sống và để ra một phần nhỏ dành cho tích lũy. Và cứ thế, từ các xe dòng bình dân, Thịnh dần mở rộng sang phân khúc xe cao cấp hơn như Airblade, SH…
Buôn bán nhỏ lẻ mãi, đến năm 21 tuổi, từ khoản tiền tích cóp được, Thịnh mạnh dạn mở một cửa hàng chuyên về xe cũ ở TP. Nam Định. Cửa hàng có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 20m2. Tuy nhiên, đây được coi là “cơ ngơi” đầu tay của thanh niên trẻ thời điểm đó.

Tuổi còn khá trẻ nhưng Thịnh đã gặt hái được những thành công nhất định so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Công việc may mắn diễn ra khá thuận lợi. Thịnh nhận thấy việc chọn nghề xe như một cơ duyên nên gần như dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho nó.
“Mỗi ngày, mình dành khoảng 16-17 tiếng cho công việc tại cửa hàng nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù biết rõ nếu làm việc với cường độ như vậy thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, nhưng do độ say nghề đã ngấm vào máu từ bao giờ nên mình luôn làm với tất cả nhiệt huyết.
Cứ theo đà đó, đến năm 22 tuổi, mình quyết định “nâng cấp” lên một cửa hàng lớn hơn. Diện tích cửa hàng rộng hơn, xe nhiều hơn, khách cũng đông hơn. Do đó, lợi nhuận thu về cũng cao hơn” – Thịnh nói.

Cửa hàng xe máy của Thịnh tại quận Long Biên, Hà Nội.
Riêng về dòng motor, Thịnh cho biết đây là đam mê của bản thân đã từ lâu. Khi đã có chút khả năng, cậu mạnh dạn dốc tiền túi sắm một con motor cũ cho thỏa sở thích. Chạy xe một thời gian, đến lúc bán đi thấy vẫn có lời, thậm có còn lời hơn nhiều so với các dòng xe khác. Cũng từ đó, cậu bắt đầu chuyển hướng sang dòng xe này.
Cuối năm 2019 vừa qua, với mong muốn được thử thách bản thân ở một môi trường mới rộng hơn, cậu thanh niên trẻ này mạnh dạn lên Hà Nội tìm kiếm cơ hội phát triển nghề.
Thời điểm lên Hà Nội, việc đầu tiên Thịnh làm là tìm kiếm mặt bằng để mở cửa hàng xe cũ và rồi quyết định “đóng đô” ở quận Long Biên. Ban đầu, Thịnh vẫn duy trì hoạt động kinh doanh cửa hàng dưới Nam Định, xem đó là “phương án dự phòng” nếu công việc ở Hà Nội không thuận lợi.
May mắn lại tiếp tục đến với chàng trai trẻ. Cửa hàng mới mỗi ngày một đông khách, số lượng đầu xe ngày một nhiều và phát sinh lãi chỉ sau thời gian ngắn. Vì vậy, khi cửa hàng ở Hà Nội hoạt động dần ổn định, Thịnh quyết định sang nhượng cửa hàng dưới Nam Định và dần lên phương án định cư ổn định tại Hà thành.
Nhờ công việc khá ổn, thu nhập đều, cậu tích cóp và mua được một căn chung cư ở khu Vinhomes Ocean Park, sắm một xe ô tô để đi lại và thuận tiện di chuyển về quê mỗi dịp cuối tuần.
Song song với việc chuyên tâm cho cửa hàng mới, tranh thủ thời gian rảnh, Thịnh còn nhận độ xe bán tải. Và mới đây nhất, Thịnh cùng với anh em, người quen cùng góp vốn khai trương một sân tập stunt rộng khoảng 4.000m2. Tới nay, sân tập đi vào hoạt động được khoảng 2 tháng và cơ bản tạm ổn.

Thịnh cùng các anh em, bạn bè trong đội Stunt.
Chia sẻ về dự định mới, Thịnh cho biết có thể trong năm nay sẽ mở một doanh nghiệp chuyên về mua bán xe máy, ô tô và đồ chơi độ xe. “Hà Nội cho em nhiều cơ hội kiếm tiền; đồng thời, thị trường này cũng khiến em luôn năng động, nỗ lực để khám phá bản thân, khẳng định mình” – Thịnh cho hay.
- Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
- Vẻ đẹp của đất và người Nam Định
- Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
- Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Cặp đôi bác sĩ rủ nhau vào rừng chụp ảnh cưới cực “dị”
- Hoa hậu Kỳ Duyên diện áo khoét lưng sâu hun hút làm giám khảo nhan sắc
-
Nam Định tập trung phòng chống dịch sốt xuất huyết
-
Nam Định: Nghi ngộ độc món giò xào, 13 người cùng xóm nhập viện
-
Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
-
Mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con 4 tuổi đuối nước vào bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu
-
Cùng bạn tổ chức sinh nhật trên cầu lúc nửa đêm: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông tự tử
-
Chùm ảnh độc phố cổ Thành Nam qua những bức tranh nghệ thuật
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
-
Giao Thuỷ phát triển phong trào thể dục thể thao
-
Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
-
Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
-
Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà
-
Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
-
Nam Định: Lùm xùm việc điều chuyển các tuyến xe về bến mới
-
Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận