Chỉ trong 2 ngày 11 và 12/3 (30 và mùng 1 Tết), Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã tiếp nhận 8 trường hợp tai nạn do pháo nổ.

Phẫu thuật bàn tay cho bệnh nhân bị pháo nổ (ảnh: BVCC)
Chiều ngày 13/1, BS Nguyễn Thế Minh Hoàng, Khoa Vi phẫu tạo hình Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai bị dập nát toàn bộ bàn tay do chơi pháo.
Bệnh nhân tên N.X.H (9 tuổi, ở Bình Thuận). Theo lời người nhà bệnh nhân, chiều ngày mùng 1 Tết (12/2), H. chơi pháo và bị pháo nổ trên tay. Sau khi sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận, H. được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM lúc nửa đêm.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tay trái H. bị vết thương phức tạp mặt lòng và mặt lưng bàn tay; đứt lìa đốt ngón 2, 3, 4, 5; dập nát ngón 1 (ngón cái), do đó buộc phải cắt cụt ngang đốt giữa ngón 2, 3, 4, 5. Hiện bé H. bị mất da toàn bộ ngón 1, khi ổn định sẽ xoay vạt da che phủ.
Theo BS Hoàng, tổn thương do pháo nổ chủ yếu ở bàn tay, ngón tay, ảnh hưởng đến da, mô mềm, gân gấp, gân duỗi vùng bàn tay và ngón tay.
Nếu chữa trị không kịp thời có thể gây hoại tử da, hoại tử gân vùng bàn tay và ngón tay. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng bàn tay, ngón tay.
Chỉ trong 2 ngày 11/2 và 12/2 (đêm giao thừa và mùng 1 Tết), Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã tiếp nhận tám trường hợp do pháo nổ. Trong khi cùng thời điểm tết Nguyên đán năm ngoái, Bệnh viện không tiếp nhận trường hợp nào bị thương do pháo nổ.
- Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
- Ý Yên: Chuyện lạ về ‘cụ’ cây quý hiếm 600 tuổi
- Vụ Bản: Thôn quê đẹp yên bình trong ngày đầu năm mới
- Cuộc sống như trong mơ sau 2 năm lột xác của cô gái Nam Định
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Người dân Nam Định kiếm 500.000/ngày nhờ đi ‘săn’ sam đất
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép

-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
-
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định: Cáo trạng có bỏ lọt tội phạm?
-
Thành phố Nam Định có tân chủ tịch
-
Cần cụ thể hóa kế hoạch hành động ứng phó tại vùng ven biển Nam Định
-
Nam Định: Lời thỉnh cầu của thương binh Đinh Văn Thiểm
-
TTYT Trực Ninh (Nam Định): Báo cáo một đằng thực hiện một nẻo!
-
Tranh cãi phóng viên VTV “làm màu” khi đưa tin bão số 3 tại Nam Định
-
Quất Lâm ngập rác “Việc này là quá tầm của Ban Quản lý”
-
Vẻ đẹp của nhà thờ Trung Lao trước khi bị cháy rụi
-
Bé gái 8 tuổi ngủ ngon lành trên vỉa hè trong đêm lạnh và sự thật ai cũng rơi nước mắt
-
Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
-
Nam Định: Vụ “Công an bắt đánh bạc” – Cơ quan điều tra truy nã người không bỏ trốn?
-
Hiệu trưởng Đại học dân lập tự ý tuyển sinh cao học
