Cháu bé 2 tuổi rơi vào bếp lửa, bị phỏng nặng nhưng gia đình không có tiền đưa đi bệnh viện điều trị khiến ngón tay bị hoại tử.
Sáng 5-3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã chuyển cháu Sùng A T. (2 tuổi, ngụ xã Ea R’Bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) bị phỏng nặng do rơi vào bếp lửa đến Bệnh viện Nhi đồng II, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Bàn tay cháu bé bị phỏng nặng, hoại tử các đầu ngón tay
Trước đó, ngày 25-1, bố cháu T. đi làm thuê còn mẹ cháu là chị Lý Thị M. (20 tuổi) ở nhà để cháu chơi trên giường rồi ra vườn hái rau. Cạnh giường có một bếp lửa nên không may cháu bị té, rơi trúng vào bếp lửa.
Một lúc sau, chị M vào phát hiện và đưa cháu ra đến Trung tâm Y tế huyện Lắk. Tại đây, các bác sỹ đã sơ cứu, tiêm và cho cháu thuốc rồi gia đình xin được về nhà ăn Tết.

Các mạnh thường quân đã đưa cháu bé lên bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu
Sau Tết, tay và lưng của cháu T bị mưng mủ, lở loét rất nặng. Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện để đưa cháu đến bệnh viện. Sau khi biết sự việc, ngày 3-3 một số mạnh thường quân đã xuống tận nhà đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và điều trị.
Tại đây, các bác sỹ cho biết cháu bị phỏng độ 3 ở tay phải và vùng lưng, nhiễm trùng, hoại tử các đầu ngón tay. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định chuyển cháu T. đến Bệnh viện Nhi đồng II TP HCM để tiếp tục điều trị.

Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk và mạnh thường quân hỗ trợ cháu bé
Gia đình cháu T. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngày cháu nhập viện, gia đình chỉ có 200.000 đồng. Sau khi nắm thông tin, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức quyên góp, kết nối cùng nhiều nhà hảo tâm đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hỗ trợ hơn 57 triệu đồng trước khi cháu lên đường chuyển viện.
- 82 Đặc sản, Món ăn tại Nam Định
- Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
- Cô gái mua vịt về ướp rán với chai gia vị nhà nào cũng có, kết quả màu đẹp thịt mềm như nhà hàng
- “Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm
- Tâm sự xót xa của chị gái trước áp lực học hành của em gái
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Chuyện Trí “lỳ” giờ mới kể

-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Sống cạnh bãi rác, hàng ngàn hộ dân ở Nam Định kêu cứu
-
Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?
-
Nam Định sơ tán dân ven biển trong ngày Chủ nhật
-
Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở
-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
-
Bão số 1 càn quét: Thổi bay hàng ngàn tỷ, 2 người chết
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Về Nam Định thăm làng nghề nước mắm Sa Châu
-
Trên đường đi học, nam sinh bị chó dữ tấn công phải khâu hơn 20 mũi ở mặt
-
Chủ cửa hàng điện thoại ở Nam Định bị đập phá cung cấp thông tin bất ngờ
-
Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết
