Ngoài 3 ổ dịch, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận thêm một số ca bệnh mới tại Khu công nghiệp Đình Trám, bước đầu đã xác định được nguồn lây của các ca bệnh này.
Sáng 18-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết đến ngày 17-5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch với tổng số trường hợp F0 là 411 (tăng 79 trường hợp); F1 là 6.581 trường hợp; F2 là 30.654 trường hợp.
Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): ổ dịch này có 6 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Tại Công ty ShinYoung, Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), ổ dịch này có 208 F0 (tăng 34 trường hợp, đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly); F1 là 4.599 (tăng 133 trường hợp); F2 là 22.077 (tăng 3.460 trường hợp).
Tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu): Ổ dịch này có 190 F0 (tăng 38 trường hợp, ngoài đa số các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0). Tổng số F1 là 1.736 (tăng 438 trường hợp); F2:4.813 (tăng 462 trường hợp).
Đáng chú ý, hiện đã xuất hiện rải rác 5 F0 tại một số công ty tại Khu công nghiệp Đình Trám (Công ty cổ phần Vietnam Sunergy-Vsun; Công ty Fuhong; Công ty Moatech). Bước đầu xác định liên quan đến F0 của Công ty TNHH Hosiden, Khu công nghiệp Quang Châu.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp gồm: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng để phòng chống dịch.
Sáng 18-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện dã chiến số 1 của Bắc Giang. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 với những khu vực nguy cơ. Chúng ta phải làm mạnh còn hơn đuổi theo dịch.
Chia sẻ khó khăn với toàn thể các chiến sĩ tuyến đầu đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời động viên đến toàn thể cán bộ y tế và mong các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, đồng lòng chống dịch. “Bộ Y tế sẽ luôn bên cạnh các đồng chí. Chúng tôi sẽ thiết lập khu vực ICU riêng biệt để điều trị bệnh nhân nặng, cố gắng không chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên. Đề nghị Bệnh viện thực hiện phòng chống nhiễm khuẩn quyết liệt, tránh lây nhiễm chéo trong nhân viên y tế” – Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
- Nộm vỉa hè lâu đời nhất tại Nam Định
- Hotgirl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh: 2 năm trước bị quỵt lương, nay nhan sắc thăng hạng, được người bí ẩn tặng hoa mỗi ngày
- Nhan sắc 9X Nam Định sau lột xác xinh giống ngọc nữ điện ảnh Hàn
- 10 nhóm nhạc Nam được yêu thích nhất tại Hàn Quốc
- Nhọc nhằn nữ tài xế xe ôm Nam Định
- Cứ ngỡ Kỳ Duyên ngực lép cho đến khi cô nàng khoe ảnh vòng 1 “lên xuống” thất thường!
- Chàng sinh viên quê Nam Định sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo
- Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
- Nhân viên dọn vệ sinh quê Nam Định dâm ô bé gái kêu oan tại tòa
- Hiệu trưởng Đại học dân lập tự ý tuyển sinh cao học
- Cận cảnh đoàn motor “khủng” tiễn đưa Trần Lập về đất mẹ
- Dịch vụ “hốt bạc” ở chợ Viềng, trường học thành… bãi giữ xe
- Giới thiệu các tư liệu quý về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định
- CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
- Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
- Nam Định: Triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý khủng
- Tự hào Nam Định quê hương
- Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
- Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (bão Sarika)
- Vụ ăn cỗ lấy phần: Người Nam Định có hẳn bài thơ “Ăn cỗ lấy phần” ai cũng biết
- Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Cám cảnh gia đình của nạn nhân
- Vụ giang hồ truy sát ở Nam Định: Lời kể hoảng hồn của người vợ