Sau 8 năm mòn mỏi chờ đợi, người hâm mộ bóng đá thành Nam mới lại được chứng kiến đội nhà trở lại V-League.
Vì thế không có gì ngạc nhiên khi sân Thiên Trường thường xuyên đón đông đảo cổ động viên đến sân trong những vòng đấu vừa qua.
Tuy nhiên sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá thành Nam không khỏa lấp được sự yếu kém của đội bóng con cưng.
Kể từ sau trận hòa với Cần Thơ ở trận mở màn, Nam Định đã để thua 5 trận liên tiếp: thua Bình Dương 1-2, thua Hải Phòng 0-1, thua HAGL 2-3, thua TP.HCM 1-3, thua Than Quảng Ninh 0-1.
Với kết quả đó, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn duy nhất 1 điểm trong tay.
Nhìn vào danh sách đăng ký của Nam Định ở V-League năm nay, chúng ta không thấy có một cầu thủ nội nào có thể làm điểm tựa về mặt chuyên môn hoặc tinh thần cho các cầu thủ còn lại.
Nòng cốt của đội bóng thành Nam thi đấu tại V-League 2018 là những cầu thủ đã đoạt chức vô địch hạng Nhất quốc gia 2017 nhưng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo ngoại Henry – Benjamin đang để lại nỗi thất vọng lớn lao khi thể hiện phong độ mờ nhạt và đều mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công kể từ đầu giải.
Còn cầu thủ nhập tịch – thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele thì cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và không thể liên tục cứu thua cho đội bóng thành Nam.
So với mùa giải năm ngoái, đội bóng đứng cuối bảng sau 6 vòng đấu (và sau đó cũng là đội phải xuống hạng vào cuối mùa giải) là Long An cũng giành được nhiều điểm hơn so với Nam Định ở mùa giải năm nay (4 điểm so với 1 điểm).
Tình thế lúc này có thể nói là đang cực kỳ khó khăn với đội bóng thành Nam.
Nếu không nhanh chóng vực dậy ở những vòng đấu tới thì nhiều khả năng họ sẽ không còn có cơ hội để “ngóc đầu dậy” ở lượt về như mong muốn của Ban huấn luyện bằng việc bổ sung nội binh và thay thế ngoại binh.
Thậm chí, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lúc này còn đứng trước khả năng tái lập kỷ lục buồn của chính mình ở mùa giải 2010 (mùa giải mà sau đó họ phải xuống hạng) với 8 trận thua liên tiếp.
Khi mà ở 3 vòng đấu tới họ sẽ phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh: SLNA (sân khách), Hà Nội (sân nhà) và ĐKVĐ Quảng Nam (sân khách).
Nếu tiếp tục thất bại ở các vòng đấu này, viễn cảnh xuống hạng sẽ trở nên ngày càng hiện hữu hơn đối với Nam Định.
Câu hỏi: “Ai cứu nổi đội bóng thành Nam?” xem ra không dễ tìm được lời giải.
(Bạn đọc: Hà Phương)
BongDa.com.vn
- [Photo] Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Phú Nhai lớn nhất nhì miền Bắc
- Vùng sáng biển Hải Hậu Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
- Đất Thành Nam
- Tết về trên vườn cây cảnh Thành Nam
- Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận
- [Photo] Trải nghiệm vẻ hoang sơ của sông nước ngập mặn Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Nam Định
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện
- Cảnh sát đột kích căn hộ của 9X buôn súng điện, bình hơi cay
- Sự thật về cô bé đỡ tráp ăn hỏi ở Nam Định
- Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
- Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
- Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
- Nam Định: Điều tra nghi án chồng ngáo đá đánh vợ tử vong
- Nam Định: Triều cường dâng cao, nhiều ki ốt ngập trong nước
- Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
- Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
- Sổ đỏ được cấp 20 năm nhiều hộ dân vẫn không được UBND giao nhận
- Bão số 3: Nam Định, Thái Bình khẩn trương phòng, chống bão
- Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng
- Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang