Bé trai 3 tuổi co giật rồi nằm bất động một chỗ, người mẹ khóc cạn nước mắt giành sự sống từng ngày cho con

Bé trai 3 tuổi co giật rồi nằm bất động một chỗ, người mẹ khóc cạn nước mắt giành sự sống từng ngày cho con

Suốt cả buổi trò chuyện, chị Châu chỉ biết khóc. Nằm trên giường bệnh, Minh Huy (3 tuổi) co giật từng cơn, xung quanh là một mớ dây nhợ, mũi kim tiêm để giúp con duy trì sự sống.

Xót cảnh đứa trẻ 3 tuổi nằm co giật trên giường bệnh

Một ngày tháng 8/2020, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ xập xệ nằm sâu trong ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi 4 người nhà chị Võ Thị Diễm Châu (34 tuổi) đang sinh sống.

Căn nhà lá ở ấp Chà Và là nơi sinh sống trước kia của gia đình chị Châu, hiện chị cùng con trai đang ở tạm nhà mẹ chồng để tiện bề chăm sóc cho con

Ngồi ở một góc giường, chị Châu luýnh quýnh khi thấy đứa con trai nhỏ lên cơn sốt rồi co giật. Nắm lấy đôi bàn tay con, chị Châu thỏ thẻ: “Huy ngoan nào, ngoan nào, đừng làm mẹ sợ”, rồi bật khóc nức nở.

Suốt 8 tháng qua, chứng bệnh động kinh, viêm phổi, nhiễm trùng huyết của bé Trần Minh Huy (3 tuổi) khiến gia đình chị Châu rơi vào cảnh khốn cùng, chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho con.

Căn bệnh động kinh bất ngờ khiến Huy chỉ biết nằm một chỗ, sự sống duy trì qua máy thở oxy

Theo chị Châu, Minh Huy là đứa con trai thứ 2 của chị và anh Trần Công Vũ (38 tuổi), trước đó 2 anh chị có được một bé trai 9 tuổi là Trần Huy Thuận. Tưởng rằng tổ ấm gia đình sẽ sum vầy hạnh phúc khi 2 đứa con trai nhỏ ngày một bụ bẫm đáng yêu. Nào ngờ giữa tháng 10/2019, trận sốt li bì đã khiến Minh Huy nằm bất động một chỗ, chẳng còn đi đứng, chạy nhảy như trước kia.

“Lúc đầu em cứ tưởng bé không bị làm sao, chỉ ốm thông thường, nằm viện ở Cầu Ngang được 2 tuần thì em chuyển lên BV Nhi đồng Thành phố. Sau đó bé khỏe lại, đùng một cái thì bệnh tái phát nặng hơn, co giật rồi nằm yên một chỗ”, chị Châu bật khóc.

Người mẹ bật khóc khi nhắc đến đứa con trai 3 tuổi của mình

Theo các bác sĩ, bé Huy bị bệnh động kinh, viêm phổi nặng kèm theo chứng nhiễm trùng máu. Từ một đứa trẻ bình thường, giờ đây Huy chỉ biết nằm một chỗ, mọi sự sống của con được duy trì qua cái máy tạo oxy mà các mạnh thường quân giúp đỡ.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa con 3 tuổi nằm co giật trên giường bệnh, chị Châu bật khóc: “Mỗi lần lên cơn thằng bé phải thở oxy, nhìn thấy con như vậy em thương lắm. Em ước gì mình có thể chịu đau đớn thay cho con, nó chỉ mới có 3 tuổi thôi, em không muốn con em chết đâu”.

Bức ảnh chụp 2 anh em Huy được treo trên vách tường trước giường bệnh của Huy

“Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc

Anh Vũ làm nghề thợ hồ, chị Châu thì phụ việc buôn bán nhỏ, dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng 2 vợ chồng vẫn cố gắng chăm lo cho 2 đứa con được đủ đầy.

Kể từ ngày Minh Huy bị bệnh, mọi tài sản có giá trị trong nhà đều được vợ chồng chị Châu bán đi để chữa bệnh cho con. Cứ cách 10 ngày, Huy lại phải lên BV Nhi đồng 2 để tái khám, may mắn sức khỏe ổn thì bác sĩ cho về, còn không thì nhập viện điều trị.

Xấp giấy tờ thuốc men, viện phí của con…, chị Châu cũng chưa rõ đến khi nào Huy mới được phẫu thuật, níu kéo cơ hội sống mong manh của mình

Từ tháng 10/2019 đến nay, số ngày ở bệnh viện của 2 mẹ con chị Châu còn nhiều hơn ở nhà, đứa con trai lớn của chị cũng phải gửi nhờ bên người cậu chăm sóc.

“Bác sĩ nói bệnh thằng bé nặng lắm, giờ phải chờ bác sĩ ở nước ngoài về để phẫu thuật. Mà dịch bệnh như thế này, không biết chừng nào họ mới qua. Bác nói cơ hội của con em chỉ có 50% là được sống tiếp, em không dám nghĩ đến nữa, dù còn một tia hy vọng, em cũng không bỏ cuộc”, chị Châu nói

Cuộc sống của 2 vợ chồng chị ngày một chồng chất khó khăn khi số tiền vay mượn mọi người để chữa bệnh cho Huy ngày một tăng

Theo chị Châu, chi phí mỗi tháng điều trị cho Minh Huy lên đến hơn 14 triệu đồng (đã tính tiền bảo hiểm chi trả được 60%). Ngoài tiền nằm viện, danh mục thuốc ngoài của bé Huy rất đắt tiền, chưa kể phải mua máy thở oxy, sữa tã cho bé.

“Bé ăn uống được nhưng ít lắm, mỗi lần cho bé ăn phải rất lâu mới xong. Mọi người thấy con em bệnh, góp tiền lại cho bé cái máy thở, chứ trước bé thở bằng bình như không đủ, phải cắm sạc liên tục. Em có vay quỹ tín dụng bên xã 50 triệu để lo cho bé. Em chỉ cầu mong các bác sĩ nước ngoài họ qua được để con em còn có hi vọng sống tiếp”, chị Châu xúc động.


Chiếc máy tạo oxy được các mạnh thường quân tặng cho Huy, giúp con không còn phải thở bình nữa

Khi được hỏi về chi phí để tiếp tục cuộc chiến giành giật sự sống cho đứa con trai nhỏ, chị Châu chỉ biết quệt nước mắt. Có lẽ với một người mẹ, chị không cho phép bản thân mình nghĩ đến 2 từ “bỏ cuộc”.

“Em chưa dám nghĩ đến việc không còn khả năng nữa, em chỉ muốn còn nước còn tát. Em sợ lắm nhưng phải cố gắng lo cho con, cho nó ở bên em thôi, em không cần gì cả”, nói đoạn, chị Châu nhìn Minh Huy, òa khóc.

Nỗi đau đớn giằng xé của chị Châu khi cảm thấy bản thân bất lực, không thể cứu sống con trai của mình

Trên giường bệnh, đứa trẻ 3 tuổi chốc chốc lại lên cơn co giật, đau đớn. Nhìn con trên giường bệnh, nơi những mũi kim tiêm, máy thở oxy được đặt lên người, chúng tôi chỉ ước có một phép màu để đau đớn, bệnh tật kia có thể rời xa con mãi mãi. Mà trước hết là số tiền hàng tháng mà gia đình Huy phải vay mượn để giúp con duy trì sự sống.

Chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với con trong chuỗi ngày đầy sóng gió phía trước!

Thông qua bài viết này, rất mong quý độc giả gần xa có thể quan tâm, giúp đỡ để Huy có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh. Dẫu biết rằng bệnh tình của con rất khó để chữa khỏi nhưng chẳng có một người bố, người mẹ nào nỡ dừng hành trình sống của con mình.

Hi vọng vẫn còn dành cho Huy, nếu quan tâm, ủng hộ con, quý độc giả có thể liên hệ số điện thoại mẹ Huy, chị Châu: 0377978684.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1015907287.

Chủ tài khoản: Võ Thị Diễm Châu, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

Tags:

TOP