Sau 2 môn thi Toán, Văn, không khí thi vào lớp 10 công lập tại Nam Định vốn đã “nóng” lại càng thêm “nóng”. Vì vậy, bất chấp ngoài trời nhiệt độ lên tới trên dưới 40 độ C, rất đông phụ huynh xếp hàng đứng trực ở cổng trường cả buổi để theo dõi động tĩnh của kỳ thi.

Phụ huynh đội nắng túc trực quanh trường đợi học sinh thi với tâm trạng lo lắng – Ảnh: Hoàng Long
Như Tiền Phong đã thông tin, từ 2 giờ chiều qua (9/6), hơn 18.000 thí sinh Nam Định bước vào kỳ thi tuyển vào THPT công lập. Đây được xem là kỳ thi “nóng” do các thí sinh ồ ạt đăng ký tuyển sinh vào nhóm trường có chất lượng chất lượng thấp hơn khiến tỷ lệ “chọi” ở các trường này tăng vọt.

Học sinh phải tập trung ở nhà để xe vì thời tiết quá nóng: Ảnh Hoàng Long
Chiều qua, nhiệt độ ngoài trời tại Nam Định lên tới 42 độ C. Sân trường nóng tới mức các điểm thi phải tận dụng nhà để xe, khu hội trường để tập trung thí sinh trước khi vào phòng thi. Sở GD- ĐT Nam Định cho biết phải tăng cường nhân viên y tế, đề nghị bố trí xe cấp cứu, thậm chí kể cả xe công an dẫn đường để phòng tình huống có thí sinh ngất ở trường thi.

Đề thi Toán chiều 9/6 được cho là dễ – Ảnh: Hoàng Long
Kết thúc môn thi Toán chiều qua, trong thi hầu hết thí sinh đều hể hả khoe “làm được bài”, “đề dễ” thì trái lại, đa phần phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh có con học ở mức trung bình khá trở lên đều tăng lo lắng vì đã lường trước tình huống đề dễ, thí sinh đều làm được bài thi mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn.

Đề thi Ngữ văn sáng 10/6 được cho là vừa sức với học sinh có lực học trung bình – Ảnh: Hoàng Long
Vì vậy, đến sáng nay, ở môn thi Ngữ văn, bất chấp thời tiết Nam Định tiếp tục nắng gắt, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm, dựng xe đông nghịt trước các cổng trường thi để “nghe ngóng” thông tin với tâm trạng lo lắng.
Đến 10 giờ 30 sáng nay, cả thời tiết và không khí thi tại Nam Định “nóng” lên tới cao điểm khi một lần nữa, các thi sinh lại “khoe” đề môn Ngữ văn dễ, đều làm được bài.

Đề dễ khiến phụ huynh lo lắng, tập trung đông kín cổng trường để nghe ngóng động tĩnh – Ảnh: Hoàng Long
Cô giáo Nguyễn Thị Thoan, giáo viên Văn trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định) xác nhận: “Đúng là đề thì dài nhưng không khó, nếu làm bài cẩn thận, học sinh lực học trung bình cũng có thể đạt điểm 6-7 trở lên”
Có mặt tại điểm thi vào trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định), một điểm “nóng” của các “điểm nóng” vì có số thí sinh bị loại lên tới trên 200 em (chỉ tiêu tuyển sinh là 400 em), PV chứng kiến hầu hết phụ huynh đều lo lắng hơn khi thấy thí sinh thông tin đề dễ.
Anh Ngô Văn Tuyên, một phụ huynh đã đội nắng, “trực” suốt buổi sáng ở cổng trường than thở: “Con tôi lực học khá nhưng chữ xấu, đề dễ thế này thì các cháu lực học trung bình, kể cả hơi đuối cũng làm được bài, có khi còn cao điểm hơn con tôi nếu viết chữ, trình bày đẹp”.

Điểm thi trường THPT Ngô Quyền tắc nghẽn giao thông vì phụ huynh tập trung ở cổng trường đợi con – Ảnh: Hoàng Long
Đề dễ thậm chí còn gây cả áp lực với phụ huynh, thí sinh ở nhóm trường “chất lượng cao”. Ảnh Đỗ Mạnh Hải, một phụ huynh có con thi vào trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định, được xem là chỉ đứng sau trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) lo lắng: “Tôi nghĩ nên có một, vài câu hỏi khó để phân định học lực của thí sinh. Các cháu thi vào đây đều có học lực đứng trong tốp đầu của các trường THCS trong tỉnh. Nếu kiểu đề này thì ai cũng như ai”.

Phụ huynh có con thi vào trường “chất lượng cao” Nguyễn Khuyến cũng lo lắng vì “đề dễ” – Ảnh: Hoàng Long
Báo cáo sơ bộ của Sở GD- ĐT cho biết, ở môn thi Toán (chiều 9/6) và môn thi Ngữ văn (sáng nay, 10/6), có 28 thí sinh bị loại khỏi kỳ thi ( gồm 25 thí vắng mặt và 3 thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi). Cả 2 môn thi trên đều không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.
Từ 14 giờ 30 chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn Tổng hợp (90 phút, thi trắc nghiệm).
Theo (tienphong.vn)
- Độc đáo cá nướng úp thau tại Nam Định
- Lạc bước vào trời Tây tại 4 nhà thờ đẹp quên lối về ở Nam Định
- Đền Vĩnh Lại – Di tích lịch sử, danh thắng Thành Nam
- Ghé Thăm Làng Khảm Lâu Đời La Xuyên
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
- Di tích lịch sử Đình Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
-
Gần 1/3 diện tích của Thái Bình và Nam Định có thể bị nhấn chìm do nước biển dâng
-
Nam Định: Đường ngừng thi công giữa chừng, dân thấp thỏm lo tai nạn
-
Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
-
Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
-
Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
-
Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
-
Chùm ảnh: Người dân Nam Định “khát điện” sau bão số 1
-
Chùa Đại Thánh Quán Đệ Tứ Nam Định
-
Có xẻ thịt cá voi dạt vào bở biển ở Nam Định, nhưng không ăn
-
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Định
-
Nam Định: Đứng chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo đâm tử vong
-
Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao
-
Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát đều phải chịu trách nhiệm
-
Nam Định kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn
-
Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình