Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Huy Tuân (SN 1990, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phạm Xuân Thức (SN 1988, ở Ninh Bình), Đào Văn Tuân (SN 1993, ở Nam Định), Phạm Văn Công (SN 1996, ở Nam Định) và Hoàng Việt Hùng (SN 1993, ở Nam Định) ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh VNN
Chị Miên sẽ trả công cho Tuân và viết giấy ủy quyền cho Tuân đòi nợ vợ chồng anh Giang. Sau nhiều lần đến nhà vợ chồng chị Mến đe dọa, yêu cầu trả tiền không được, nhóm của Tuân đã bàn nhau ném chất bẩn vào nhà chị Mến để gây sức ép.
Bắt tay thực hiện kế hoạch, Tuân cùng đồng bọn đã trộn sơn quét tường màu đỏ, dầu luyn, mắm tôm với nhau rồi cho vào 2 ruột phích, mang tới nhà chị Mến ném vào cửa.
Không dừng lại tại đó, ngày 10/6/2017, Tuân đến gặp Thức và Đào Văn Tuân để bàn cách gây sức ép với chị Mến. Tuân đã đi mua hồ dán, chổi quét hồ.
Thức đi mua 30 tờ giấy mẫu “tin buồn” sử dụng trong các đám tang và bút dạ. Sau đó, cả hai cùng người tên Thủy (hiện chưa xác minh được lai lịch) viết vào các tờ giấy “tin buồn” nội dung:
“Vợ chồng nhà Mến Giang trả tiền luôn còn kịp, không trả tiền thì… an táng tại nhà chúng mày”, Tối cùng ngày, nhóm của Tuân mang những tờ giấy trên đến dán quanh nhà chị Mến và ném gạch vào cửa sắt của cửa hàng nhà chị Mến.
Chiều 11/6/2017, nhóm của Tuân đi hai ô tô tới nhà chị Mến. Tại đây, Thức và Tuân thay nhau cầm micro gắn loa đứng ngoài cổng nhà chị Mến chửi tục. Tuân còn đòi giết cả nhà chị Mến rồi phát nhạc đám hiếu qua loa, chắp tay khấn: “Mến ơi, trả tao tiền”…
Với hành vi trên, Tuân và đồng bọn đã bị khởi tố và truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm qua, các bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng có chỗ không đúng.
Trong khi đó, bị hại cũng không đồng ý với một số điểm trong cáo trạng. Sau khi hội ý, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Hồng Mây – Phương Mai
(baophapluat.vn)
- “Đi ăn cỗ, bạn có đem đồ thừa mang về không?” – câu hỏi khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Clip ‘Đồng xanh’ phiên bản Nam Định của Mờ Naive
- Clip: Ngắm chiếc xe “ô tô mui trần” do 1 nông dân Nam Định chế tạo
- Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận
- Nam Định: Siêu khủng với đám cưới tại Lâu Đài Lan Khoa Khuê
- Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ

-
Đặc sản Nam Định trong thơ ca
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Nam Định: Giáo viên mầm non bị tố cầm tiền xin việc rồi “mất tích”?
-
Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
-
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
-
Cố băng qua đường sắt dù barie đã đóng, người đi xe máy suýt mất mạng
-
Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP
-
Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
-
Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung
-
Cách làm bánh xíu páo mềm thơm, béo ngậy
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
Vụ án mạng tại Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
-
Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
-
Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
-
Giao thủy: Nuôi con tiền tỷ: Đeo kính cho loài chim ‘đẻ’ lãi như ‘máy in tiền’
