Đào, quất được giá, nông dân thành Nam phấn khởi

Đào, quất được giá, nông dân thành Nam phấn khởi

Giá đào thế cổ dao động từ 6-10 triệu đồng/cây. Còn quất thì ngay tại ruộng, mỗi cây đều được chủ nhân ra giá thấp nhất cũng là 2 triệu đồng…

Những cây đào dáng cổ thụ như thế này được bán với giá cả chục triệu đồng.

Khác với không khí ảm đạm ở thời điểm trung tuần tháng 10/2017 khi mưa liên tục trút xuống, khiến nhiều diện tích đào, quất của nông dân một số xã ngoại thành TP Nam Định bị chết-ở thời điểm những ngày cận Tết Mậu Tuất, không khí ở những “làng lúa làng hoa” này khá nhộn nhịp. Những diện tích đào, hoa, quất còn lại gặp thời tiết thuận lợi thi nhau khoe dáng, sắc; đặc biệt, được giá cao nên nông dân địa phương rất phấn khởi…

Mất mùa, được giá

Có mặt tại những cánh đồng đào, quất nằm ven con đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 21, thuộc địa bàn các xã Nam Phong (TP Nam Định); Nam Mỹ, Nam Toàn (huyện Nam Trực) vào các ngày 20, 21 tháng Chạp, chúng tôi cảm nhận rõ sự hối hả của nông dân nơi đây, khi hộ nào cũng huy động hết nhân lực ra đồng. Người đón, giao dịch với khách, người đánh vồng, chằng buộc, vận chuyển đào, quất…

Hai bên con đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 21 xe ô tô đến “ăn hàng” nối thành một vệt dài, đủ loại, từ những chiếc xe tải cỡ lớn của thương lái đến xe ô tô của những cá nhân qua đây, tranh thủ dừng lại để chủ nhân “làm một cây”…

Trò chuyện với chúng tôi bên ruộng đào đang thi nhau khoe sắc, dáng, vợ chồng ông Đào Ngọc Hòa (xóm 4, xã Nam Mỹ) cho hay: vụ này gia đình ông bà trồng bốn sào đào non (đào trồng đầu năm cuối năm bán), gồm hai sào ở chân ruộng cao (phía đông đường Tân Phong), 2 sào ở chân ruộng thấp (phía tây đường) Hồi tháng 10, mưa lụt đã làm hai sào đào ở chân thấp chết vãn, chỉ còn lại hai sào ở chân cao.

Tết này, đào được giá nên nông dân trồng đào ở Nam Định rất phấn khởi.

“Cũng may gỡ lại được về giá. Nhà tôi vừa bán buôn được 100 cây, giá đồng hạng 220.000/cây. Họ hẹn đến 24 Tết sẽ mang xe đến nhận hàng…”, bà Hòa chia sẻ sự phấn khởi.

Cách ruộng của bà Hòa không xa, vợ chồng ông Trung cũng đang tất bật với những công việc của người trồng đào ngày cận tết: đánh vồng, cắt tỉa, chằng buộc.

Khác với nhà ông bà Hòa, nhà ông Trung không đầu tư làm đào non mà đầu tư làm đào già (3-4 năm tuổi, dáng điệu gầm gì, cầu kỳ hơn). Thời gian trồng, chăm sóc, tạo dáng lâu hơn nhưng bù lại giá bán cao hơn nhiều lần đào non. Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến cuộc mua bán diễn ra rất nhanh giữa chủ ruộng và một thanh niên trẻ tên Linh, đến từ xã Yên Tiến (Ý Yên). Theo đó, chỉ vào một cây bích đào chừng 4 năm tuổi, anh Linh hỏi giá? Ông Trung “phát” 1,6 triệu đồng. Anh Linh chìa bàn tay, trả 1,2 triệu! Ngay lập tức chủ ruộng chìa bàn tay đập úp xuống bàn tay anh Linh. Cuộc thương thảo thành công! Việc đánh vồng, chằng buộc sau đó được vợ chồng ông Trung hoàn thiện rất nhanh sau vài thao tác thuần thục.

Chằng buộc cây đào lên xe ô tô xong cho anh Linh, ông Trung nhắn nhủ khách: “Chơi xong, qua Tết, chú cứ mang lại đây để anh trồng, chăm sóc giúp. Tết năm sau chú quay lại, anh chỉ xin thêm chú 500.000 đồng. Đổi lại chú sẽ có cây đào già hơn 1 tuổi…”. Sau lời gợi ý, người bán, người mua trao đổi số điện thoại…

Tranh thủ, hối hả mang “mùa xuân” đến mọi nhà.

Đắt như đào cổ thụ

Những ngày này, anh Điệp, nông dân xã Nam Mỹ gần như ăn ngủ tại chiếc lều dựng ngay tại ruộng đào của gia đình (nằm ngay ven đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 21). Không đầu tư cho đào non, cũng không quan tâm mấy đến đào già, vụ đào này anh Điệp cũng như nhiều hộ khác ở xã Nam Mỹ lại tìm “vận may” với những gốc đào cổ thụ.

Có mặt tại ruộng đào của gia đình anh Điệp chúng tôi đếm sơ sơ cũng được mấy chục gốc đào loại này. Chúng được trồng trên những vồng đất cao, rộng đến vài m2, thân cây nào cây ấy to như những chiếc cột nhà, cây la đà, cây uốn éo. Từ thân cây vươn lên những cành đào nhỏ có đủ cả lá hoa, nụ, nhìn rất gầm gì, cổ quái…

Hỏi chuyện anh Điệp cho biết, những gốc đào cổ thụ này được anh mua về từ mãi trên Sơn La. Sau đó, bằng kỹ thuật của người trồng đào chuyên nghiệp, hiểu cây đào từ “chân tơ, đến kẽ tóc”, anh mày mò lựa thế, lựa dáng cấy, ghép các cành, nhánh của giống đào địa phương vào thân cây, tạo ra những cây đào cổ thụ theo ý muốn.

Cây đào gầm ghì này được vị khách trong ảnh thuê lại của anh Điệp với giá 3,3 triệu đồng để chơi Tết.

Những “tác phẩm nghệ thuật” của thiên nhiên kết hợp với bàn tay, sự tài hoa của con người này rất hấp dẫn những khách hàng có khả năng thanh toán cao. Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến rất nhiều vị khách đi trên những chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại tham quan, giao dịch mua.

Trong hai ngày 20, 21 tháng Chạp, anh Điệp đã bán thành công 5-6 cây, giá dao động từ 6-10 triệu đồng/cây. Không chỉ bán, đáp ứng nhu cầu của khách, anh Điệp còn cho khách thuê đào chơi Tết.

Vào sáng ngày 21 tháng Chạp, chúng tôi chứng kiến, sau một hồi thỏa thuận, một vị khách đến từ huyện Vụ Bản (Nam Định) đã đồng ý thuê một cây đào cổ của anh Điệp với giá 3,3 triệu đồng, thời gian thuê từ chiều ngày 21 tháng Chạp (năm Dậu) đến ngày 16 tháng Giêng (năm Tuất)…

Ghé xuống những cánh đồng quất ở xã Nam Phong (liền kề xã Nam Mỹ), chúng tôi cũng mãn nhãn trước vẻ đẹp của vựa quất khi Xuân đang về.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm gần đây, nông dân Nam Phong đầu tư trồng, cung cấp ra thị trường các loại quất to đẹp, giá cao. Như năm nay, hỏi giá ngay tại ruộng, mỗi cây quất đều được chủ nhân “hét” thấp nhất là 2 triệu đồng…

Duy Hưng( đại đoàn kết)


TOP