Những “cụ cây” này đã có tuổi đời hàng trăm năm nhưng vẫn đang phát triển tươi tốt, thậm chí ra hoa, kết quả.
Cây dã hương hơn 546 năm tuổi
Theo ngọc phả của làng Dương Phạm (xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), vua Lê Thánh Tông trồng cây dã hương này ở đây vào năm 1471, tới nay đã gần 550 năm. Ông Chu Minh Giang – Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết, hiện cây đã có độ cao 45m, chu vi thân cây hơn 11m với những tán lá phủ rộng tới gần 50m và mang hình thù đẹp mắt. Với lịch sử lâu đời và sự vững chãi theo thời gian, vào năm 2013, cây đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Tới năm 2014, cây tiếp tục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings xác lập kỷ lục.

Cây dã hương gần 550 năm tuổi được xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2014.
Được biết, dã hương là một loại cây có dáng đẹp uy nghi và có mùi dầu thơm. Tất cả các bộ phận của cây đều có chứa tinh dầu, đặc biệt rễ cây có chứa safrol là thành phần rất có giá trị trong công nghệ chế biến thực phẩm và mỹ phẩm.
Cây gạo cổ thụ hơn 731 tuổi
Cây gạo cổ thụ lâu năm nhất Việt Nam tọa lạc tại Đền Mõ (thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Tính đến hiện tại, cây gạo này đã 731 năm tuổi, đang phát triển xanh tốt và thường ra hoa đỏ rực vào tháng 2.
Ở thời điểm được xác lập kỷ lục Việt Nam cách đây hơn 4 năm, cây cao khoảng 30m, đường kính thân 2,03m, tán cây vươn về phía bắc 18,1m, về hướng đông 25,4m, về phía nam 16,2m, về phía tây 12m.

Cây gạo cổ thụ được xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2013.
Cây bồ đề 134 năm tuổi này nằm ở xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), có tên khoa học là Ficus Religiosa thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây phân ra thành 9 thân, chiều cao gần 29m, đường kính thân 2,7m, đường kính tán rộng khoảng 30m. Theo các già làng, cây bồ đề này do nhà sư từ Pắc Xế (Lào) mang đến trồng tại buôn cách đây hơn 100 năm, sau đó được người dân địa phương chăm sóc kỹ lưỡng qua nhiều đời nay.

Cây bồ đề được xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2014.
Cây vải thiều 147 tuổi
Theo các tài liệu cổ, cây vải thiều này do cụ Hoàng Văn Cơm (tên tự là Phúc Thành) trồng được. Cụ thể là trong một lần đi dự tiệc tại Hải Phòng vào năm 1870, được ăn loại vải ngon nên cụ đã đem 3 hạt về gieo trồng ở vườn nhà. Cả 3 hạt đều nảy mầm rồi phát triển thành cây, ra hoa nhưng về sau 2 cây bị chết. Cây vải tổ này chính là cây duy nhất sống sót và cũng là cây cho quả có hương vị thơm ngon.

Cây vải thiều tổ được xác lập kỷ lục vào đầu năm 2016.
Nguồn: Danviet.vn
- Ngỡ ngàng những con đường hoa rực rỡ làng quê Nam Định
- ‘Đã mắt’ ngắm bộ sưu tập phi cơ tự chế của anh thợ điện Nam Định
- Học sinh THPT Lê Hồng Phong biến nóc tòa nhà thành vườn rau sạch
- Đền Đồng Quỹ Nam Trực Nam Định
- Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
- Thành Phố Nam Định Về Đêm
- Phương Oanh – đi qua “Ngược chiều nước mắt“
-
Xu hướng phát triển chung cư tại các tỉnh thành
-
Đoạt mạng bác ruột vì tranh chấp 60cm mái tôn
-
Quê Tôi Nam Định
-
Đền Bảo Lộc – Nam Định
-
Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
-
Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
-
Bánh bèo Nam Định
-
Thành Phố Nam Định tan hoang sau sự hung bạo của cơn bão số 1
-
Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo
-
Nam Định: Lần đầu tiên thay khớp vai thành công, bệnh nhân không phải lên tuyến trên
-
Cận cảnh đoàn motor “khủng” tiễn đưa Trần Lập về đất mẹ
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Dệt may Nam Định bị phạt 200 triệu đồng
-
Chùa Lương (Phúc Lâm) Nam Định
-
Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc: Trách nhiệm chủ đầu tư