Sáng 14/10, tại Thôn Trúc (xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vũ Thị Vàn, một gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, bị bệnh tật, nhà dột nát, xiêu vẹo, nghề nghiệp mưu sinh không ổn định.

Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vũ Thị Vàn
Đại diện cho nhà tài trợ, ông Võ Quang Diệm – Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam cho biết: Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam là Hiệp hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các loại tấm lợp Phibro xi măng dạng sóng, tấm màu, tấm phẳng, tấm ốp tường, ngói xi măng sợi, tấm cách nhiệt, tấm tường sanwich bê tông nhẹ. Hằng năm, Hiệp hội có chương trình tài trợ tấm lợp sóng, tấm màu giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây đổ nhà, tốc mái và xây dựng, trao tặng nhà tình nghĩa cho những hộ gia đình chính sách, nghèo, khó khăn về nhà ở.
Năm 2020, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt của Đài truyền hình Việt Nam đã khảo sát, thiết kế và đang thi công xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 150 triệu đồng/ căn và một điểm trường 900 triệu đồng/ điểm trường với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng tại các địa phương: Hà Giang ( một điểm trường và 02 căn nhà), Nam Định, Nghệ An mỗi địa phương 01 căn và Cần Thơ 02 căn… bằng kinh phí do người lao động, cán bộ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam quyên góp.
Ngôi nhà hôm nay Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam trao tặng cho gia đình bà Vũ Thị Vàn, có diện tích 50m2 bao gồm cả bếp, nhà vệ sinh tự hoại khép kín. Nhà có kết cấu cột bê tông, kèo, xà gỗ thép, tường được lắp dựng bằng tấm tường sanwich bê tông nhẹ, mái lợp bằng tấm lợp Phibro xi măng màu, đảm bảo các tiêu chí nhà ở nông thôn: Nền chắc, tường kiên cố, mái bền. Các vật liệu: Tấm tường Sandwich, tấm phibro xi măng màu là các sản phẩm mới do các doanh nghiệp của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam sản xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng bao gồm: 01 căn nhà 50m2 và nội thất gồm 01 bàn thờ, 01 bộ bàn ghế salon gỗ và 01 giường gỗ là những vật dụng thiết yếu.
Món quà là tấm lòng của những người lao động, cán bộ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam, là nghĩa cử cao đẹp, tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, trong việc thực hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp với xã hội, chung tay góp sức với xã hội trong hỗ trợ, giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn, không may mắn.
Ông Nguyễn Đức Du – Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên thay mặt chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn tới Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt đã trao tặng cho gia đình bà Vũ Thị Vàn một món quà hết sức quý giá, ý nghĩa. Một ngôi nhà rộng rãi, khang trang, khép kín, thoáng mát, đảm bảo các tiêu chí về nhà ở nông thôn của Bộ Xây dựng.
- Màn rước dâu đặc biệt mùa mưa lũ của cặp đôi 9X Nam Định gây sốt
- [Video] Diều Sáo Thành Nam với ước vọng vươn cao và xa hơn
- Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
- Nam Định: Kỳ lạ nơi làm cốc vại chỉ để uống bia hơi Hà Nội
- Phụ huynh Nam Định ‘xếp hàng’ đón con
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
- Cô giáo trẻ Nam Định vay tiền giúp người yêu thẩm mỹ đổi đời

-
Sau hơn tháng mất tích, nữ sinh 17 tuổi ở Nam Định đã được tìm thấy
-
Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách
-
Bảo tàng Tỉnh Nam Định
-
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với bão số 11
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Thái Bình, Nam Định bị phê bình về công tác phòng chống tham nhũng
-
Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
-
Hoa gạo Thành Nam
-
Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng sau khi bị vợ tài xế taxi “tố” con gái văng tục
-
Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
-
Hỗn loạn sau giờ khai ấn đền Trần
-
Nam Định: Xác minh một thi thể không đầu dạt vào bờ biển
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
-
Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
