Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ không giấu được sự xúc động sau khi đưa Nam Định trở lại V-League sau bảy năm vắng bóng vào tối qua (15/7).
Vòng 13 Giải Hạng Nhất, Nam Định có trận đón tiếp Viettel trên sân Thiên Trường. Trước trận đấu, đội bóng của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ đã có 20 điểm, nhiều hơn Huế 3 điểm và trội hơn ở chỉ số đối đầu trực tiếp. Chỉ cần đánh bại Viettel, Nam Định sẽ vô địch Hạng Nhất sớm một vòng bất chấp kết quả mọi trận đấu khác. Và cuối cùng, họ đã làm được điều đó với thắng lợi 1-0.
Chia sẻ sau trận, Văn Sỹ xúc động: “Cảm xúc của tôi hiện đang dâng trào. Đã bao năm rồi bóng đá Nam Định mới trở lại. Chúng tôi đã kéo được 15.000 cổ động viên tới sân, điều đó còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi làm bóng đá ở Ninh Bình, ở đội tuyển, đã vô địch Siêu Cúp, đã chiến thắng với đội tuyển nhưng xúc cảm quê hương vẫn là điều đặc biệt hơn cả.”
Với Nam Định, đây là lần trở lại đầu tiên sau bảy năm vắng mặt tại V-League. Đội bóng thành Nam là một trong những tên tuổi giàu truyền thống nhất trong lịch sử bóng đá Việt. Nhưng những sự sa sút về kinh tế, nạn chảy máu tài năng đã làm hại họ.
Ở lần trở lại này, Nam Định đã được đảm bảo về kinh tế cho mùa giải V-League trước mặt. Văn Sỹ tiết lộ: “Vấn đề tài chính mùa tới sẽ được đảm bảo vì đội đã có mục tiêu rõ ràng. Điều quan trọng là mọi tinh túy của tỉnh sẽ dồn cho V-League mùa tới. Ngoài kinh phí tỉnh, chúng tôi còn kêu gọi thêm tài trợ.”
Trước đó, bóng đá Nam Định đã âm thầm hồi sinh trong vài năm trở lại đây. Từ năm ngoái, họ áp dụng chiến lược kêu gọi những người con tha hương trở về. Thành công lớn nhất của kế hoạch ấy là việc gọi được Nguyễn Văn Sỹ – người từng dẫn dắt Vissai Ninh Bình, từng ngồi “ghế nóng” ở tuyển quốc gia, trở về. Dưới sự dẫn dắt của Văn Sỹ, Nam Định đã có một mùa giải Hạng Nhất tuyệt vời và giành suất thăng hạng trước mặt Huế và Viettel.
Bản thân Văn Sỹ cũng xác định: “Tôi chắc chắn sẽ gắn bó với bóng đá Nam Định. Mục tiêu của tôi là gắn bó lâu dài với quê nhà.”/.
Ban huấn luyện Nam Định phấn khích khi đội bóng trở lại V-League
- Trực Ninh: Lời đồn rợn tóc gáy về con trăn quẩn quanh trong ngôi đền thờ Mẫu
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
- Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Trăn về ‘ngự’ tại ngôi đền ở Nam Định, mặc khua chiêng gõ trống vẫn ‘mắc võng nằm chầu’
- Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Nam Định ban hành Công điện khẩn về phòng, chống bão số 2
-
Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
-
Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu
-
Yến Hoa lập kỳ tích cho điền kinh Việt Nam ở 2 ngày liên tiếp
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Xe khách vượt ngược chiều bị ép lùi tại Nam Định
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
-
Người đi đường truy đuổi, bắt gọn hai anh em cướp giật
-
Nam Định: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tông bẹp dúm ô tô chở khách đi lễ
-
Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
-
Thanh niên Nam Định ngồi quán nước dùng súng cao su bắn các xe lưu thông
-
Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
-
Phát hiện xác thai nhi trong hộp nhựa ở Nam Định