Phong độ cao của cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo không thể giúp CLB Nam Định tránh khỏi thất bại 2-3 trước đối thủ Hải Phòng trên sân Thiên Trường tối 25/10.

Chủ nhà Nam Định có lợi thế sân nhà tại vòng 4 giai đoạn hai V.League 2020. Họ chỉ cần không thua trước Hải Phòng là gần như chắc chắn trụ hạng.
Đỗ Merlo vẫn là mũi công chủ lực của CLB thành Nam. Ban huấn luyện Nam Định từng nhiều lần khẳng định Merlo là bản hợp đồng thành công nhất, món quà lớn nhất với CLB Nam Định mùa này.
Người không chiến hay nhất V.League bị hai cầu thủ Hải Phòng là Nguyễn Thế Dương và Adriano Schdmit kèm chặt trong mọi pha bóng bổng. Đó là chưa kể hàng loạt “vệ tinh” khác ở xung quanh.
Dù vậy, cả Thế Dương và Schdmit đều không cản được Merlo ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 33. Đó là pha bật cao hơn tất cả nhưng ghi bàn bằng đùi của tiền đạo gốc Argentina.

Những trận trước, Merlo đá trung vệ và mang tới sự chắc chắn cho hàng thủ CLB Nam Định. Trận này, anh được đẩy lên đá cao khi đội chủ nhà cần chiến thắng. Có cảm giác tuyến nào của đội Nam Định cũng cần Merlo.
Sang hiệp 2, anh tiếp tục là ngòi nổ, nỗi sợ hãi của hàng thủ CLB Hải Phòng. Dù bị đội trưởng phạm Mạnh Hùng của đội khách kèm chặt, Merlo vẫn chọn vị trí chuẩn xác, tiếp tục có cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm, đánh bại Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, một hậu vệ Hải Phòng đã kịp cản bóng trên vạch vôi.

Mùa này, Merlo ghi 6 bàn, là tay săn bàn tốt nhất của Nam Định. Đó là thành tích ấn tượng với một cầu thủ 35 tuổi, chỉ chơi cho một CLB trong nhóm trụ hạng.
Bàn còn lại của Nam Định ở trận này được ghi bởi Rafaelson. Hai cầu thủ đã ghi tổng cộng 11 bàn cho đội bóng thành Nam mùa này, bằng chứng cho sự phụ thuộc lớn vào ngoại binh.
Năm bàn ở trận này đều được ghi bởi những cầu thủ có dòng máu nước ngoài. Người ấn định tỷ số là Joseph Mpande. Chung cuộc, CLB Hải Phòng thắng Nam Định 3-2, trụ hạng sớm một vòng đấu, đẩy Nam Định vào cuộc đua với Quảng Nam.
Đỗ Merlo khóc nức nở sau trận. Anh đã chơi hay nhưng không thể cứu được Nam Định. Đội bóng thành Nam giờ ở thế chân tường. Trận cuối mùa, họ sẽ gặp SLNA ở sân Vinh và buộc phải giành kết quả tốt nhất để chắc chắn trụ hạng.
- Nam Định: Người lưu giữ ký ức chiến tranh
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
- Làng cây cảnh Vỵ Khê
- Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
- Nam Định: Lớp học miễn phí không bảng, phấn của cô giáo xương thủy tinh
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Nam Định: Gặp lại huyền thoại sống Nguyễn Ngọc Ký
-
NÓNG: Tòa tuyên án Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng cho tội danh mới, có cơ hội được trả tự do ngay tháng sau
-
Ngày mai xét xử vụ nam sinh Đại học thể thao sát hại người phụ nữ tại chung cư cao cấp
-
Chùm ảnh: “Úp chậu” nướng cá ngày Tết ở Nam Định
-
Gia cảnh éo le của nữ sinh đang mang bầu nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Phà nối Ninh Bình – Nam Định đột ngột bị dừng khó hiểu dịp Tết
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
-
Nam Định: Nghi vấn nhóm thanh niên dùng hung khí “xử nhau”, 1 người bị thương
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 27/8 đến 31/8
-
Khó xử lý đối tượng giang hồ khoe ‘của quý’ tại trạm BOT
-
Nam Định: Người cha đăng tin tìm con gái 14 tuổi mất tích trong vô vọng
-
Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
-
Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt