HLV Park Hang-seo đã đưa tình huống Duy Mạnh đánh nguội đội trưởng Malaysia ở đầu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tối 11/12 làm ví dụ điển hình và yêu cầu các học trò phải bình tĩnh hơn trước khi trận lượt về diễn ra.
Trước buổi tập chiều 13/12, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian nhắc nhở toàn đội về việc các tuyển thủ mắc những sai sót ở trận chung kết lượt đi với Malaysia. Ảnh: Hiếu Lương.
HLV người Hàn Quốc dùng nhiều hành động mạnh như ám chỉ về một trận đấu quyết liệt, nhiều va chạm vào tối 11/12. Đặc biệt, ông nhấn mạnh vào pha bóng Duy Mạnh đánh nguội đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia ở phút thứ 10. HLV Park Hang-seo nhờ Văn Quyết để mô phỏng lại tình huống. Ảnh: Hiếu Lương.
Ông nhờ trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn phổ biến lại cho Duy Mạnh và cho rằng pha bóng đó hoàn toàn có thể phải nhận thẻ phạt khiến tuyển Việt Nam mất người. Ảnh: Hiếu Lương.
HLV 59 tuổi hướng tay về phía Duy Mạnh (đứng ngoài cùng bên phải) với dấu hiệu mong trung vệ 22 tuổi tiết chế lại những tình huống như vậy. Ở AFF Cup 2018, Mạnh “gắt” là một trong những cầu thủ thi đấu quyết liệt nhất bên phía Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.
Buổi tập chiều 13/12 diễn ra tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ảnh: Hiếu Lương.

Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, nhiều cầu thủ đã phải mặc thêm áo khoác và áo dài tay để giữ ấm. Ảnh: Hiếu Lương.
Khi các tuyển thủ đang chạy bộ, HLV Park Hang-seo đề nghị Hùng Dũng đứng lại để trao đổi nhanh một số vấn đề. Ảnh: Hiếu Lương.
Tiền vệ Phan Văn Đức rạng rỡ hơn hẳn với kiểu tóc mới vừa thành hình vào sáng nay. Ảnh: Hiếu Lương.
Các tuyển thủ khởi động kỹ càng trong 20 phút trước khi bước vào tập chiến thuật. Một số cầu thủ như Đức Chinh, Công Phượng, Xuân Trường vẫn giữ được sự thoải mái trên gương mặt. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải là cầu thủ mới nhất của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương. Anh phải tập chung với Văn Toàn dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Hàn Quốc Choi Joo-young. Ảnh: Hiếu Lương.
Đội tuyển Việt Nam sẽ còn 1 buổi tập vào tối mai tại SVĐ QG Mỹ Đình. Trận chung kết lượt về chỉ còn 2 ngày nữa là khởi tranh (15/12). Đây sẽ là trận đấu quan trọng cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Ảnh: Hiếu Lương.
HIẾU LƯƠNG, THEO TRÍ THỨC TRẺ
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
- Xúc động câu chuyện cặp đôi câm điếc, xinh đẹp may mắn nhất trần đời
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Chợ Viềng Nam Định năm có một phiên
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- Nam Định: Những Bí Ẩn Quanh Ngôi Chùa… Không Sư
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
“Chết yểu” một dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ
-
Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
-
Đặc sắc 2 di tích từ đường dòng họ ở Giao Thủy
-
Phiên tòa xử vụ đánh bạc tại Giao Thủy có nhiều tình tiết mâu thuẫn
-
Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
-
6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
-
Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính – Nam Trực Nam Định
-
Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
-
Nam Định: Người phụ nữ mất tích bí ẩn sau lời nhắn với con trai “trưa nay mẹ về muộn”
-
Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
-
Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
-
Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ “chạy” trúng thầu thi công dự án
-
Giao Thủy Nam Định: 30 năm đi hỏi giấy báo tử cho con