Do mâu thuẫn từ trước nên trong lúc đang uống rượu ở đám cưới, Trần Văn Giang (SN 1997, trú ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã dùng dao đâm đối thủ bị thương nặng ở vùng bụng.
Ngày 18/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Giang (SN 1997, trú xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) về hành vi cố ý gây thương tích.Trước đó, trong lúc uống rượu ở đám cưới, giữa Giang và anh Hoàng Văn T. (SN 1995, trú cùng địa phương) có mâu thuẫn cá nhân dẫn đến cãi vã, xô xát.
Sau đó, Giang bất ngờ dùng dao nhọn đâm anh T. bị thương nặng ở vùng bụng. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.
Nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã đến hiện trường xử lý vụ việc, bắt giữ đối tượng Trần Văn Giang để điều tra, làm rõ.
TRẦN NGHỊ, THEO INFONET
- 9X Nam Định thoát kiếp “mặt lưỡi cày” sau 23 năm
- Nam Định: Tương lai mịt mờ của ba trẻ mồ côi cha mẹ
- Trần Lập về nơi an nghỉ
- Phở Ngon Nam Định
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Nam Định: Cây khế cổ thụ trăm tuổi giá gần nửa tỷ đồng đẹp miễn chê
- Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
- Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh
- Lễ hội truyền thống đền Trần năm 2017
- Nam Định cấp bách gia cố đê sông hồng đón bão số 3
- Mảnh đất ngã ba sông
- Đi lễ Nam Định đầu năm, đừng quên thưởng thức những đặc sản bánh kẹo nức tiếng này
- Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
- Đi tìm con trốn nhà đi chơi, bị dân vây giữ vì nghi bắt cóc trẻ em
- Bắt trùm giang hồ Bắc ‘Lợn’ đuổi đánh bác sĩ, đấm trưởng công an
- Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
- Nữ sinh lớp 8 ở Nam Định ‘mất tích’ đã được tìm thấy ở Hà Nội
- Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định
- Bé trai nặng kỷ lục 6,1 kg chào đời ở Nam Định
- Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
- Khởi tố hai “hacker” lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng facebook
- Nam Định: Nhóm 9X trộm từ súng tới điện thoại, bán lấy tiền “nuôi” game