Để chống trộm, ông Hoàn đã giăng bẫy điện khiến người hàng xóm dính bẫy, dẫn đến tử vong.
Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1956, ở Nam Định) ra xét xử tội giết người.
Theo cáo buộc, do có mâu thuẫn với vợ nên tháng 3/2017, Hoàn thuê nhà anh Nguyễn Văn Chào (SN 1967, ở cùng thôn) để sinh sống.
Căn nhà này là của ông Nguyễn Hồng Hải, anh trai anh Chào giao cho anh Chào quản lý và sử dụng. Trong quá trình sinh sống tại nhà của anh Chào, Hoàn thường xuyên bị mất trộm đồ dùng.
Tháng 7/2017, Hoàn đi mua dây thép về giăng trên cổng, giăng ngang giàn mướp và đấu nối trực tiếp với đường điện sinh hoạt trong nhà để chống trộm.Thời gian Hoàn thường cắm điện là lúc bắt đầu đi ngủ buổi tối (khoảng 21h) và buổi sáng trước khi ra khỏi nhà (khoảng 6h).
Sáng 18/8/2017, trước khi đi làm vào lúc 6h20, Hoàn đã khóa cửa, khóa cổng và cắm phích điện dẫn điện với dây thép giăng trên giàn mướp và trên cổng.
Khoảng 11h cùng ngày, bà Trần Thị Tuyển (SN 1966), là hàng xóm nhà Hoàn đã vướng vào dây thép giăng ở giàn mướp và tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân chết được xác định là do ngừng tuần hoàn và hô hấp do dòng điện truyền trực tiếp qua.
Tại CQĐT Hoàn khai, anh ta biết là việc đấu nối dây thép một li vào nguồn điện rồi giăng lên ngang trên cổng và ngang giàn mướp là nguy hiểm đến tính mạng của người khác, tuy nhiên vì bị mất trộm đồ nhiều lần nên Hoàn vẫn làm để ngăn chặn việc trộm cắp tài sản.
Nhân chứng trực tiếp trong vụ án này là một cháu bé sinh năm 2005 khai: Trưa hôm đó cháu đi học về qua ngõ nhà anh Hải, thấy ở cuối ngõ một người phụ nữ nằm ngửa dưới đất, không cử động, đầu hướng chéo ra ngoài ngõ.
Cháu bé thấy có khói màu trắng bốc lên từ phần ngực hoặc cổ của nạn nhân. Cháu bé sau đó đã báo cho một người phụ nữ ở cùng khu.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm tù.
Theo T.Nhung( vietnamnet.vn)
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- Kỳ Duyên hồi hộp khi chuẩn bị tham dự Tuần lễ thời trang Paris
- Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
- Chuối Ngự Nam Định – Món quà tiến Vua
- TA HỎI NAM ĐỊNH… ?
- Một ngày về thăm làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Nam Định: Một phụ nữ chết thảm dưới bánh xe khách
- Đang chở con nhỏ, bố bị giang hồ chém chết: Linh ‘trọc’ khai do lỡ tay
- Nam Định: Các công trình thủy lợi sẵn sàng lấy nước đổ ải
- Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
- Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
- Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
- Mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con 4 tuổi đuối nước vào bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu
- Nam Định: Hơn 10 côn đồ mang dao, kiếm chém người trọng thương
- Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
- Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định
- Vụ cột điện 220KV làm bằng Bêtông trộn… đất: Nhà thầu tự đào móng công trình, lấy mẫu xét nghiệm
- Nam Định: Công nhân phát hoảng vì phát hiện cơm có dòi
- Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc: Trách nhiệm chủ đầu tư
- Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
- Công nhận thêm 5 cây di sản tại tỉnh Nam Định