Không ít cổ động viên Nam Định sớm rời sân Thiên Trường khi chứng kiến đội nhà bất lực trước sức mạnh vượt trội của CLB Hà Nội.
Như thường lệ, sân Thiên Trường lại chật kín hai khán đài A, B mỗi khi CLB Nam Định thi đấu. Số lượng khán giả đến sân theo ghi nhận của ban tổ chức là khoảng 15 ngàn người.
Dù là đội xếp cuối bảng ở V-League nhưng CLB Nam Định vẫn khiến nhiều đội bóng khác phải ghen tị về sự cuồng nhiệt từ các CĐV.
Trong trận đấu chiều 20/5, sân Thiên Trường vẫn rộn ràng tiếng trống chiêng cổ vũ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Trong bầu không khí cực nóng cả về nhiệt độ lẫn sự cuồng nhiệt trên khán đài, một CĐV chủ nhà bị ngất và được lực lượng an ninh đưa ra ngoài. Dù vậy ngay sau khi hồi sức, CĐV này lập tức trở lại khán đài tiếp tục cổ vũ đội bóng thành Nam.
CLB Nam Định khởi đầu trận đấu không đến nỗi nào với 1 thế trận khá cân bằng trước CLB Hà Nội.
Tuy nhiên tình hình đã thay đổi sau khi CLB Hà Nội có bàn mở tỉ số.
Người lập công cho đội bóng thủ đô là hậu vệ Đỗ Duy Mạnh. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ U23 Việt Nam cho đội bóng thủ đô ở V-League 2018.
Bàn mở tỉ số giúp CLB Hà Nội thi đấu thoải mái hơn và đội bóng thủ đô dần chứng tỏ sự vượt trội về chuyên môn so với đối thủ.
CĐV chủ nhà vẫn cổ vũ nhiệt tình sau bàn thua.
Các cầu thủ Nam Định cũng không ít lần khiến CĐV nhà tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ.
Tuy nhiên CLB Hà Nội vẫn biết cách nhắc nhở đối thủ về sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội bóng. Ganiyu Oseni ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 với pha lập công thứ 11 tại V-League 2018.
HLV Văn Sỹ và các học trò bất lực trong việc ngăn cản CLB Hà Nội lấy 3 điểm rời sân Thiên Trường. HLV trưởng của CLB Nam Định cho rằng thua trước một đối thủ quá mạnh như vậy không phải là điều đáng thất vọng.
Tuy nhiên có lẽ nhiều cổ động viên của Nam Định lại không nghĩ như vậy khi bỏ về từ khá sớm. Ngay sau khi Oseni ghi bàn cho CLB Hà Nội, trận đấu coi như đã an bài và cuối cùng, Nam Định thua với tỉ số 0-2.
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Vẻ đẹp của đất và người Nam Định
- Ý Yên: 2 NẤM MỘ, 3 MẠNG NGƯỜI – Thảm kịch trong một buổi chiều định mệnh
- Clip hot Nam Định: Chàng trai quỳ gối trao nhẫn cho người yêu trên sân bóng vì… cô nàng cứ giận là trả lại
- Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Nam Định tìm cách phát triển du lịch
- Các cậu ấm nhà đại gia chật vật gia tăng tài sản
-
Điều Tra vụ phát hiện ma túy tại nhà ga tàu hỏa Nam Định
-
Bánh đa gấc chợ Ninh – Nam Định
-
UBND huyện Hải Hậu có “buông lỏng” quản lý?
-
Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
-
Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
-
Bão số 3 giật cấp 10-11 đang hướng vào đất liền
-
Nam Định: Người dân dọc kênh xả thải điêu đứng vì bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối
-
“Nghịch tử” ngáo đá sát hại bố mẹ: Vợ con may mắn thoát nạn
-
Bắt ‘nóng’ thợ cơ khí cắt trộm dây trung tính của 13 trạm biến áp tại Nam Định
-
Nam Định: Kia Cerato húc tung xe máy, phụ nữ thoát chết kỳ lạ
-
Di dân khẩn cấp vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ (Nam Định): Nhiều năm triển khai vẫn chậm tiến độ
-
Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
-
Nam Định kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn