Từ tháng 7/2017, anh Thắng lên Hưng Yên đi làm, gia đình có gọi điện nhưng không liên lạc được. Đã 1 năm qua gia đình không có tin tức gì về anh.

Anh Nguyễn Văn Thắng đang được gia đình tìm kiếm khắp nơi (Ảnh gia đình cung cấp).
Ngày 1/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1991, trú tại xóm 10, xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định) cho biết: “Tầm khoảng 25/7/2017, anh trai tôi là Nguyễn Văn Thắng (30/4/1988) có về quê thăm gia đình rồi lên chỗ làm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Sau khi anh tôi đi, gia đình có gọi điện nhưng không thấy anh trai tôi nghe máy và nghĩ anh ấy đi làm nên gia đình cũng chủ quan không liên lạc lại nữa. Do anh trai tôi đi làm ít khi nghe điện thoại.
Anh trai tôi là người ít nói, không mấy khi nói chuyện với mọi người trong nhà, ai hỏi gì thì mới nói và cũng không chơi với ai nên không có bạn bè. Mấy lần anh tôi về quê, tôi cũng hay lấy trộm điện thoại xem anh ấy có nhắn tin với bạn bè không. Nhưng trong máy chỉ toàn là những tin nhắn quảng cáo với lại của nhà mạng”.
“Có lần tôi cũng đăng thông tin về việc mất tích của anh trai lên mạng xã hội và có một bạn chạy xe Grab gọi điện báo là có chở anh trai tôi lúc 1h00 đêm từ chỗ hồ Gươm đến ngõ 34 Vĩnh Tuy, trong người không có tiền. Tôi đã sang bên đó dò hỏi nhưng mọi người đều không biết, gia đình tôi vô cùng lo lắng”, chị Thắm chia sẻ.
Cũng trong cùng ngày, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Tơ (57 tuổi, trú tại xóm 10, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), là mẹ ruột của anh Thắng, cho biết: “Con tôi về quê và đi từ 20/7 dương lịch năm 2017 cho đến nay không có tung tích gì. Ngày con tôi đi, tôi gọi điện thì máy của nó không liên lạc được, thời gian sau tôi gọi thì có người nhấc máy nói giọng miền Trung xong tắt máy. Sau đó, gia đình cũng lên chỗ con tôi làm ở công ty bao bì ở Hưng Yên để tìm nhưng họ nói không có ai tên Thắng làm ở đây, rồi con gái tôi mới đăng tin thông báo mất tích”.
Theo bà Tơ cho hay: “Gia đình tôi sinh được 2 gái, 1 trai, Thắng là con thứ 2 trong gia đình. Tính nó thì ít nói, về nhà không bao giờ đi chơi, nó chỉ quanh quẩn ở nhà. Ngày trước nó làm ở chỗ công ty của người quen, sau nó xin ra ngoài làm và cũng về quê chơi rồi mất tích từ lúc đó tới giờ”.
“Sau bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm đều không biết tung tích của cháu. Tôi đã trình báo việc mất tích của con tôi với Công an xã Hải Ninh để nhờ sự giúp đỡ của chính quyền. Tôi rất lo lắng, mong chính quyền và mọi người tìm giúp con trai tôi”, bà Tơ khóc nghẹn.
Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 2/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Đãng, Trưởng Công an xã Hải Ninh (Hải Hậu, Nam Định) xác nhận có sự việc trên và cho biết: “Phía chính quyền xã cũng đã hướng dẫn gia đình làm thủ tục giấy tờ về việc anh Thắng bị mất tích, hiện tại gia đình mới chỉ ra thông báo bằng miệng chứ chưa có giấy tờ gì”.
Hiện tại, thông tin và hình ảnh của anh Thắng đã được gia đình chia sẻ lên các trang mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Ai biết thông tin anh Thắng ở đâu xin liên hệ tới số 01252285652 gặp chị Thắm hoặc 01632795309 gặp bà Tơ.
Công Đức( người đưa tin)
- Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
- Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
- [Giao Thủy] Chuyện ở làng vợ bé
- Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng
- Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
-
Sổ đỏ được cấp 20 năm nhiều hộ dân vẫn không được UBND giao nhận
-
Chùm ảnh: Người dân Nam Định “khát điện” sau bão số 1
-
Nhân chứng kể lại phút xe con bị container đè bẹp khiến 2 trưởng phòng trường sư phạm tử vong
-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Chiêm ngưỡng kiệu rước ấn đền Trần Nam Định
-
Nam Định quyết chỉ tuyển công chức học trường công lập
-
Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
-
Nam Định: Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên biển
-
Toàn Cảnh Quê Hương Nam Định
-
Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND tại 18 xã
-
Độc Đáo Nghệ Thuật Và Trò Chơi Dân Gian Thời Trần
-
Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
-
Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
-
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
-
Nam Định: Tòa nhà cao ngất ngưởng bỏ hoang giữa lòng thành phố