Phạm Thị Thu Hà (12 chuyên Toán, trường THPT Lê Hồng Phong, Nam Định) – nữ sinh chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày, nuốt nước mắt vào phòng thi – vừa biết kết quả thi đạt 27,8 điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Phạm Thị Thu Hà, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, rạng rỡ trong ngày chụp ảnh kỷ yếu
Mặc dù, đúng ngày làm thủ tục dự thi THPT quốc gia (21/6), Hà nhận tin sét đánh: Mẹ mất vì tai nạn lao động. Chỉ kịp về chịu tang mẹ nửa ngày, Hà đã nén nỗi đau để có mặt tại trường thi. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ, ai cũng nghĩ Hà sẽ gục ngã trong kỳ thi rất quan trọng này, thậm chí nhiều người trong gia đình còn dự định để Hà hoãn thi, thế nhưng cô chị cả của 3 người em đã rất kiên cường, nỗ lực để đạt được kết quả cao trong kỳ thi.
Tuy nhiên, nhận được kết quả vui mừng này, Hà vẫn canh cánh nỗi lo. “Trước đây, cả bố và mẹ em đi làm thợ xây nuôi 4 đứa con ăn học đã rất chật vật. Giờ mẹ mất, gánh nặng đè lên vai bố, chỉ lo tiền học cho 3 em ở quê cũng đủ khó khăn rồi. Em đi học ĐH, cũng chưa biết bố sẽ xoay sở kiểu gì, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng đi làm thêm để trang trải chi phí và giúp bố phần nào”, Hà trăn trở.

Sự kiên cường, nỗ lực của Hà đã được đền đáp bằng kết quả thi khá cao
Như Báo PNVN đã phản ánh, đúng ngày làm thủ tục dự thi THPT quốc gia (21/6), Phạm Thị Thu Hà (học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) nhận tin mẹ mất vì tai nạn lao động. Hoàn cảnh kinh tế gia đình của em Hà rất khó khăn, được xếp vào hộ cận nghèo. Bố mẹ ở huyện Ý Yên, Nam Định, đều làm thợ xây nhưng em rất cố gắng vươn lên trong học tập.
Để nuôi Hà ăn học ở thành phố, cùng với nuôi 3 đứa con ăn học ở quê, bố mẹ Hà đã phải bươn chải rất nhiều. Ngay cả kỳ thi quan trọng của con, họ vẫn lao động như mọi ngày, chỉ mong kiếm thêm chút tiền chuẩn bị cho một năm học mới nhiều tốn kém bởi cả 4 con đều đang đi học.
Theo: phunuvietnam.vn
- Từ thi trượt đại học, nữ sinh vươn lên thành thủ khoa trường Công nghệ Giao thông vận tải
- Nam Định: Chàng sinh viên chạy xe ôm trả hàng trăm triệu bỏ quên
- Đoàn xe SH trai xinh gái đẹp ‘đầu trần’ đi bê tráp bị CSGT thổi phạt
- Nam Định: Nhộn nhịp chợ hoa đêm giữa lòng thành phố
- Chàng trai Nam Định bị mèo cưng cào rách tay cảnh báo dân mạng
- Bạn thân điển trai dự đám cưới tiểu thư 200 cây vàng ở Nam Định choáng vì được quá nhiều cô gái lạ kết bạn
- Những bãi biển tuyệt đẹp ít người biết tới ở Việt Nam
-
Phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh được bảo vệ bằng súng “cực khủng”
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
-
Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
-
Các làng nghề ở Nam Định
-
Vụ con trai ôm xăng đốt bố ở Nam Định: Người thân kể lại giây phút kinh hoàng
-
Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
-
Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
-
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
-
Nam Định quê tôi
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Nam Định tập trung khôi phục sản xuất sau bão số 1
-
Cty CP Sông Đà 11: Xử lý nghiêm cán bộ kỹ thuật làm không đúng quy trình
-
Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch