Sau khi phá khóa cửa, tên này lẻn vào trong ăn trộm xe máy và ung dung “cuỗm” quần áo bỏ vào túi nilon.
Đoạn video đăng tải trên Vitalk ghi lại cảnh một tên trộm đã vô cùng liều lĩnh khi bẻ khóa cổng của một ngôi nhà rồi đột nhập vào trong ăn trộm.

Sau khi phá khóa cửa, tên này lẻn vào trong ăn trộm xe máy và ung dung “cuỗm” quần áo bỏ vào túi nilon.
Theo đó, cửa hàng bị mất trộm nằm ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo người đăng tải clip cho biết, sau khi đột nhập được vào trong nhà thì hắn đã lấy trộm đi một chiếc xe máy cùng nhiều quần áo giá trị khoảng vài chục triệu.
Điều đáng nói là tên này rất bình tĩnh, thậm chí còn dùng túi nilon cho từng loại quần áo vào bên trong và ung dung đi ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát.
Theo: Baogiaothong.vn
Xem thêm: Tin Tức Nam Định
- 10x Nam Định đa tài, gây thương nhớ vạn ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ
- Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
- Nam Trực: Làng ” nghề phở “
- Chàng trai Nam Định ‘biến muối thành vàng’
- Để làng nghề Cổ Chất óng ánh những cuộn tơ
- Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
- Kỳ Duyên – Huyền My lần đầu lên tiếng bác tin đồn ‘bằng mặt không bằng lòng’
-
Nam Định: Người cha đăng tin tìm con gái 14 tuổi mất tích trong vô vọng
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Điều Tra vụ phát hiện ma túy tại nhà ga tàu hỏa Nam Định
-
Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
-
Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
-
Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Biển Quất Lâm hứng chịu bão cấp 9 đổ bộ
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
-
Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
-
Trông quán giúp bạn, bị cướp hết tiền
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
-
Nam Định: Triều cường dâng cao, nhiều ki ốt ngập trong nước
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Nam Định: Sinh viên điều dưỡng kêu trời vì ảnh kỷ yếu thảm họa
-
Quất Lâm ngập rác “Việc này là quá tầm của Ban Quản lý”