Cuối tuần này, Nam Định sẽ bước vào lượt trận cuối cùng tại giải hạng nhất Quốc gia 2017 khi tiếp đón Viettel trên sân nhà Thiên Trường.
Gian nan hành trình trở lại V.League
Qua 11 vòng đấu, đội bóng thành Nam đang dẫn đầu BXH với 20 điểm. Với lưng vốn này, thầy trò HLV Phạm Hồng Phú đang đứng trước cơ hội cực lớn để góp mặt ở V.League 2018 khi nắm toàn quyền tự quyết ở lượt đấu cuối.
Từ bấy lâu nay, Nam Định vốn dĩ đã là một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng do cơ chế có phần lạc hậu cộng với tiềm lực tài chính đi xuống vào những năm 2009-2010 đã khiến bóng đá nơi đây tụt dốc thê thảm.
Năm 2010, sau khi chỉ giành được 3 chiến thắng, 3 trận hoà, 20 trận thua, với vỏn vẹn 12 điểm, họ đã buộc phải chia tay với V.League. Một năm sau đó, Nam Định tiếp tục tụt thêm hạng nữa và có 3 năm khốn khổ khi phải chơi ở hạng Nhì. Và phải đến năm 2015, đội mới quay lại giải hạng Nhất sau thời gian dài án binh bất động “chờ thời”.
Bước vào trận đấu cuối này, Nam Định đang có hiệu số +2 còn Huế +10 thi đấu kém hơn 1 trận. Nhưng điều đó không còn quá quan trọng, chỉ cần Nam Định có được chiến thắng trước Viettel thì chắc chắn họ sẽ thăng hạng V.League, bất luận đội bóng cố đô có thắng toàn bộ 2 trận còn lại.
Theo cách tính của VFF, thành tích đối đầu sẽ được ưu tiên trước hiệu số bàn thắng bàn thua. Với tiêu chí này, Nam Định đã vượt qua Huế trên BXH cho dù hai đội có bằng điểm đi chăng nữa (lượt đi thầy trò HLV Phạm Hồng Phú cầm hòa đối thủ 1-1, còn lượt về hạ 3-1).
NHM bóng đá Nam Định chưa bao giờ quay lưng với đội bóng
Người hâm mộ thành Nam đã mất 7 năm mòn mỏi chờ đợi ngày đội bóng tìm lại ánh hào quang khi xưa. Thời gian đó là tương đối dài, nhưng CĐV nơi đây vẫn luôn theo sát đội bóng dù trong những lúc khó khăn nhất.
Trò chuyện cùng Goal.com, bạn Trung Anh, phụ trách mảng truyền thông của Hội CĐV bóng đá Nam Định chia sẻ: “7 năm qua là thời gian thăng trầm của bóng đá Nam Định. Có thời điểm tưởng chừng như đội bóng phải giải thể, nhưng rồi thật may là chúng tôi vẫn biết cách vượt qua những lúc khó khăn nhất”.
Bao năm “đồng cam cộng khổ” cùng đội nhà, Trung Anh và các bạn trong hội vẫn duy trì ngọn lửa tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng. Thậm chí, ngay cả khi đội nhiều lần khiến họ hụt hẫng, thất vọng tràn trề, niềm tin ấy vẫn không hề suy giảm.
Nhớ lại câu chuyện cũ, anh trải lòng cùng chúng tôi: “Riêng về phần CĐV thì bao năm qua vẫn vậy. Chúng tôi vẫn ủng hộ anh em cầu thủ hết mình dù đội bóng có phải thi đấu ở giải hạng Nhì. Tôi nhớ mãi kỷ niệm buồn bã vào năm 2013. Khi ấy, VCK giải hạng Nhì được tổ tại Tam Kỳ (Quảng Nam). Trong 6 đội thì hết 5 sẽ được chọn lên chơi ở hạng Nhất. Cơ hội rất sáng, vậy mà sau cùng Nam Định vẫn ở lại và những CĐV vượt 800km để đi tiếp lửa phải trở về trong nỗi buồn vô tận”.
“Năm nay, cơ hội không thể tốt hơn, hàng vạn NHM đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi cũng như bao CĐV khác đều mong muốn BLĐ cùng đội bóng nắm lấy cơ hội này để giấc mở trở lại V.League của chúng tôi trở thành sự thật”, Trung Anh khép lại cuộc trao đổi bằng niềm tin mãnh liệt.
Thiên Trường mở hội chờ Nam Định bước lên thiên đường
Vài ngày qua, trên khắp các fanpage của Hội CĐV bóng đá Nam Định đã cho đăng tải những lời kêu gọi người hâm mộ đến sân Thiên Trường ủng hộ đội nhà vào chiều Thứ 7 tuần này.
Không những thế, bằng tình đoàn kết và mối quan hệ hữu hảo, họ còn liên kết với các Hội đoàn CĐV của CLB thuộc tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Thanh Hoá, Quảng Ninh di chuyển về “tiếp sức”. Với lực lượng bổ sung này, ước tính cuối tuần này, sân Thiên Trường sẽ được phủ kín bởi không dưới 2 vạn khán giả.
Tất cả đều mong muốn và chào đón đội bóng Thành Nam trở lại. Bởi khi đó, V.League sẽ lại có thêm , hay nói cách khác, là sự trở lại của một Hội CĐV cuồng nhiệt bậc nhất nền bóng đá xứ sở nữa.
7 năm chờ đợi và ngưỡng cửa thiên đường đang mở ra phía trước. Liệu người Nam Định họ có thể nắm bắt lấy cơ hội này không? Hãy cũng chờ đợi trong 90 phút quyết định nữa…
Theo: goal.com.vn
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Điểm cầu Lê Hồng Phong-Nam Định rạo rực chờ đón CK Đường lên đỉnh Olympia
- Bộ ảnh cưới chụp trên nóc nhà và những Đám cưới ’em gái mưa’ trong đợt lũ lịch sử
- Nam Định: Lễ hội đền Din
- Cuộc sống cần lao của ngư dân trên cửa biển Ba Lạt
- Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn

-
Ôtô đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ ở cửa ngõ Sài Gòn
-
Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Chúng tôi không sai thì sao nhận lỗi
-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Đã Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước ở Nam Định
-
Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
-
Hải Hậu: Bi kịch đến từ bạo lực gia đình
-
Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
-
Nam Định: Hội Phủ Dầy
-
Cứu nạn thành công sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Tin bão số 3 mới nhất: Tâm bão trên biển Nam Định, Quảng Ninh
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Trực Ninh: Chặt đứt ngón tay người khác chỉ bị án treo
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
