Vụ án đã xảy ra được vài ngày nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh người em trai mặt úp vào chậu nước, thân người lạnh toát nằm trong nhà tắm, cháu Th. vẫn bủn rủn chân tay và bật khóc.
Sau khi cháu T. (11 tuổi, trú tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) bị một người quen câm điếc sát hại, cướp tài sản vào sáng 24/4, thân nhân và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn.
Nhớ lại giây phút hãi hùng, cháu Th. (lớp 6, chị gái ruột cháu T.) nói trong tiếng nấc: “Sáng 24/4, cháu đi học thêm tới khoảng 11h30’ mới về tới nhà. Vừa vào tới sân, thấy nước trong khu nhà tắm chảy tràn ra nên cháu vội vào kiểm tra. Tại đây, T. nằm bất động dưới sàn, trong tư thế mặt úp vào chậu nước. Lúc đầu, cháu tưởng em ngã nên vội vàng chạy lại đỡ dậy thì phát hiện T. không còn cử động và đã ngừng thở tự lúc nào. Quá hoảng sợ, cháu chỉ biết chạy ra ngoài hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu”.

Khu vực nhà tắm nơi phát hiện thi thể cháu T. Ảnh: TV
Gia đình nạn nhân cũng chia sẻ thêm, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, rất có thể cháu T. đã bị hung thủ sát hại trong phòng khách của ngôi nhà, sau đó mới kéo vào nhà tắm xả nước và tạo dựng một hiện trường khác nhằm đánh lạc hướng điều tra.
“Giờ đây cháu T. đã mất, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình là công an sớm điều tra và có kết luận rõ ràng về vụ án. Những kẻ nào phạm tội phải chịu sự trừng trị thích đáng bởi pháp luật”, chị D. (bác gái cháu T.) tâm sự.

Gia đình nạn nhân mong muốn CQĐT sớm tìm ra thủ phạm gây án. Ảnh: HH
Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 11h30’ ngày 24/4, chính quyền UBND xã Yên Cường (Ý Yên, Nam Định) nhận được tin báo tại thôn Trực Mỹ xảy ra vụ việc cháu bé 11 tuổi tử vong bất thường trong nhà tắm.
Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tình trạng mặt úp vào chậu nước, phía bên trong nhà, két sắt của gia đình để trên tầng 2 bị mở tung và mất đi 16 triệu đồng. CQĐT bước đầu nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản.
Nghi phạm chính trong vụ án được xác định là Đ.V.Q (40 tuổi, người cùng địa phương) bị câm điếc và có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân.
- 9X “phát hoảng” sau clip tâm sự “phân biệt vùng miền”
- Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
- Tâm sự của một cô gái từng chạy đuổi theo tình yêu: Hãy yêu và lấy một chàng trai Nam Định làm chồng
- Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
- Nước mắm Giao Châu
- Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
- Chuyện về người con gái Thành Nam

-
Vụ giang hồ bắn nhau khiến người đi đường tử vong?
-
Tổng hợp 20 món ăn vặt ngon rẻ tại Nam Định
-
Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù
-
BV đa khoa tỉnh Nam Định bao che cho sai phạm của bác sĩ?
-
[VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
-
Trả hồ sơ, điều tra lại vụ giang hồ Nam Định bắn người
-
Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
-
Phở gia truyền Nam Định
-
Nam Định: Danh tính nạn nhân trong vụ xe container đè bẹp xe ô tô con 4 chỗ
-
Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với bão số 11
-
Clip Xe cứu thương vượt đèn đỏ đâm văng xe máy ở Nam Định
-
Đền Trần, cướp phết, hội Gióng sẽ văn minh hơn?
-
Nam Định: Nhộn nhịp Hội chợ Xuân Liễu Đề
